Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau một mối tình, bạn nhận ra được điều này không?

2016-07-03 01:30

Tác giả:


Chia tay, bạn khóc lóc, than thở, muộn phiền và đau khổ. Nhiều khi bạn nghĩ rằng mọi thứ thật chán nản và có hẳn là những ngày sau này của bạn sẽ chẳng còn vui vẻ gì nữa. Đừng vội bi quan như thế, bởi vì yêu lần đầu, lần 2, hay lần thứ “n”, thì khi chia tay bạn đều buồn thế cả. Thế nhưng thời gian sẽ làm dịu tất cả và bạn sẽ nhận ra rằng chia tay không hề đáng sợ như thế. Bởi vì rồi bạn đã yêu và sẽ được yêu.

***

1. Yêu 1 tháng hay 5 năm, 7 năm điều đó không còn quan trọng khi chia tay. Vì cái kết vẫn là mỗi người một ngả.

2. Anh ấy chia tay với bạn, chưa chắc là vì một cô gái khác…

3. Sau khi kết thúc một chuyện tình, bạn sẽ nhận ra rằng câu chuyện nào cũng cần một kết thúc rõ ràng. Nếu mọi chuyện cứ nằm ở lưng chừng sẽ chẳng đi đến đâu và cả hai người đều mệt mỏi. Vậy nên, đôi khi quyết định chia tay lại là giải pháp tốt cho cả hai.

4. Lí do chia tay, đôi khi chả phải lí do. Chúng ta hoàn toàn có thể "mượn tạm" lí do của một ai đó để cắt đứt mối tình của mình.

5. Tha thứ, nói thì dễ đấy nhưng thực tế vì không thể làm được điều này nên các cặp đôi chia tay.

6. Yêu dài lâu chưa chắc đã đậm sâu.

7. Kẻ thứ ba đôi khi không phải là tội đồ. Hãy biết ơn họ, vì đã cho bạn biết, người ấy hoàn toàn có thể nhấc bạn ra khỏi trái tim để thay thế bằng người khác. Chỉ là trước hay sau, sớm hay muộn.

Sau một mối tình, bạn nhận ra được điều này không?

8. Với em tình yêu là mãi mãi, chỉ là chuyển từ người này sang người khác thôi.

9. "Luôn luôn lắng nghe" - nhưng trong tình yêu ấy à, đôi khi lắng nghe không bằng hành động.

10. Cứ ngỡ rằng chia tay là mất tất cả, chán nản, suy sụp. Nhưng thời gian có thể làm dịu đi cảm xúc, chia tay hóa ra không đáng sợ đến thế!

11. Khi mọi thứ chỉ còn là quá khứ, lời chia tay dạy chúng ta biết nghiêm túc nhìn nhận lại những lỗi sai của mình, rằng đôi khi mình không kiểm soát được tình cảm nên có những thái độ, lời nói khiến đối phương bị tổn thương…

12. Một cuộc tình kết thúc, dù đúng dù sai, nguyên nhân từ ai... thì con gái vẫn là người thiệt thòi hơn cả.

13. Đừng bao giờ có tâm lí "bỏ thì thương, vương thì tội" để rồi chuyện tình cảm cứ dùng dằng, lấp lửng. Và tất nhiên, nó sẽ chẳng đi đến đâu...

14. Sau khi chia tay: Duy trì cái mà bạn gọi là "Chỉ là bạn" ư? Điều này thật sai lầm.

Và cuối cùng… Thật ra thì, trong tình yêu ấy mà, đôi khi đúc kết được một tá kinh nghiệm là một chuyện, nhưng có đưa nó vào thực tiễn yêu đương của bạn hay không lại là một chuyện khác. Nên chỉ biết "chúc bạn may mắn lần sau"!

Theo yan.vn

Có thể bạn quan tâm: Khi người ta không còn yêu nhau



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top