Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu bên cạnh nhau mà không e ngại điều này thì đó chính là một nửa đích thực của bạn

2017-10-07 01:30

Tác giả:


Không ngại tiết lộ những thói quen "kì cục" của bạn cho họ biết. Ví dụ như khi ngủ chẳng được đẹp dáng cho lắm, ngủ mở mắt há miệng cũng khiến bạn xấu hổ với rất nhiều người nhưng với người ấy thì chẳng sao cả. Điều nhỏ nhặt ấy có gì đâu chứ.

***
Nếu bên cạnh nhau mà không e ngại điều này thì đó chính là một nửa đích thực của bạn

Chẳng còn cảm thấy e ngại khi nói về những vấn đề của bản thân

Khi ở cạnh một người thích hợp, những điều dường như khó để chia sẻ sẽ trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Bởi vì khi đó bạn được là chính mình. Thế nên những vấn đề của bản thân cũng chẳng còn quá lo lắng hay e ngại nữa, bạn cứ là chính bạn mà thôi.

Bạn có thể ở cạnh một người mà không cảm thấy bất kì khó chịu nào về sự im lặng của họ

Nếu không cần thiết phải nói thì hãy cứ im lặng, không phải cứ luyên thuyên suốt làm gì. Sự im lặng ấy mang lại sự bình yên, không cần phải nói mà vẫn có thể hiểu được nhau. Giao tiếp đâu phải lúc nào cũng phải dùng lời nói.

Bạn cũng chẳng cần biết cảm xúc của đối phương là như thế nào

Bạn lỡ miệng nói điều gì đó cũng không cần phải lo lắng xem người ta phả n ứng như thế nào. Bởi vì một người yêu bạn thật sự thì với họ bạn chính là sự ưu tiên hàng đầu.

Bạn có thể bày tỏ bất đồng nhưng không bao giờ xem thường nhau

Hai bạn có thể sẽ có những bất đồng, mâu thuẫn, tranh cãi hay xung đột. Thế nhưng sau đó là để hiểu nhau chứ không phải để xem thường nhau. Thể hiện quan điểm và thỏa hiệp để hòa bình chứ không phải để khiêu khích nhé.

Nếu bên cạnh nhau mà không e ngại điều này thì đó chính là một nửa đích thực của bạn

Không ngại tiết lộ những thói quen "kì cục" của bạn cho họ biết

Ví dụ như khi ngủ chẳng được đẹp dáng cho lắm, ngủ mở mắt há miệng cũng khiến bạn xấu hổ với rất nhiều người nhưng với người ấy thì chẳng sao cả. Điều nhỏ nhặt ấy có gì đâu chứ.

Bạn sẽ giới thiệu họ với bạn bè của bạn

Bạn không cần phải lo lắng tất cả những người bạn của mình suy nghĩ rằng bạn sai lầm khi chọn người này hoặc phải là người kia thì xứng đáng hơn. Đối phương của bạn chính là người mà bạn nóng lòng muốn giới thiệu với bạn bè mình. Bạn tin chắc rằng họ cũng sẽ thích người ấy giống như bạn.

Bạn cũng sẽ yêu thương những người bạn của họ giống như bản thân mình

Bạn chẳng cần phải cố nở một nụ cười hoặc gượng gạo trong cuộc gặp gỡ với những người bạn của đối phương. Thay vào đó, hãy dành thời gian hiểu thêm về bạn bè của họ hoặc thậm chí gặp gỡ họ nhiều hơn nữa. Người tuyệt vời thì luôn lôi cuốn những người bạn tuyệt vời khác.

Theo bestie/Brightside

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top