Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái kiểu nào thuộc hạng "ế bền vững"?

2017-11-14 01:30

Tác giả:


Bạn cứ than mình ế thì đọc xem mình có phải thuộc kiểu con gái này không nhé?

***

blog radio, Con gái kiểu nào thuộc hạng "ế bền vững"?

1. Không biết làm đẹp cho bản thân

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, thế nên ấn tượng về vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng với các chàng trai. Đầu tiên họ chẳng cần biết bạn tốt tính như thế nào, đẹp nết ra sao, nhưng cứ xinh xắn đáng yêu thì sẽ có ấn tượng tốt trước đã. Còn tính tình để tìm hiểu dần dần sau.

Có thể bạn không phải xinh như hoa hậu hay chân dài như người mẫu nhưng hãy đảm bảo bạn là người biết những lợi thế của bản thân và phát huy được lợi thế đó. Ví dụ như làn da trắng, tô chút son cho xinh hoặc cách ăn mặc phù hợp để gây ấn tượng ban đầu.

2. Hay than vãn

Chẳng ai thích yêu một cô nàng cứ suốt ngày than vãn, ỉ ôi cả. Ai chẳng có khó khăn, ai chẳng có áp lực, ai chẳng có việc phải lo nghĩ nhưng cũng đừng bao giờ bi quan hay phóng đại về những khó khăn đó, cứ yêu đời đi rồi đời sẽ yêu lại bạn thôi.

Bạn có than vãn thì cũng chẳng giải quyết được gì cả đâu.

3. Ăn nói một cách vô duyên

Con gái cách ăn nói phải để ý một chút chứ đừng quá vô duyên, lúc nào cũng bô bô, chuyện gì cũng nói ra cho cả thiên hạ biết. Có thể bạn thẳng thắn, nhưng nó khác với vô duyên đó.

4. Chỉ quanh quẩn một mình

Nếu quanh quẩn cả ngày chỉ đi làm, gặp đồng nghiệp, ru rú ở nhà xem phim thì chính bạn đã không cho bản thân cơ hội tiếp xúc với ai và thoát ế rồi nhé.

Hãy ra ngoài nhiều hơn đi, đừng chỉ cắm mặt vào máy tính hay mạng xã hội nữa, ở đó không mang lại người yêu cho bạn đâu.

blog radio, Con gái kiểu nào thuộc hạng "ế bền vững"?

5. Bạn chưa quên được người cũ

Lời khuyên cho các cô nàng là nếu chưa quên người cũ thì đừng vội yêu ai cả, chỉ khiến bản thân mình tổn thương mà thôi.

Bạn sẽ có xu hướng so sánh người mới người cũ, rồi cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu người ta chân thành được.

6. Bạn quá kén chọn

Chẳng có ai hoàn hảo đâu, đừng cố kén chọn nữa.

Người ta được mặt này thì sẽ mất mặt khác, đâu thể đạt điểm 10 được. Hơn thế, nếu bạn muốn tìm người điểm 10, trước hết bạn phải được điểm 10 đã. Thế nhưng bạn có dám chắc mình là người hoàn hảo không có điểm xấu nào không?

7. Thích ở một mình và nói rằng đó chính là tự do

Thế thì còn chàng trai nào dám tán tỉnh bạn nữa. Bởi vì bạn luôn bô bô khẳng định mình thích được tự do và muốn được ở một mình cơ mà.

8. Quá đẹp hoặc quá thành công

Cô nàng quá xinh sẽ khiến các chàng ngại vì nghĩ rằng họ là hoa đã có chủ hoặc yêu cầu sẽ cao.

Còn cô nàng quá thành công thường thông minh và khó tính.

Những suy nghĩ này có vẻ hơi buồn cười nhỉ?

9. Luôn hoài nghi mọi việc

Có một người muốn bắt chuyện với bạn nhưng bạn cứ nghi ngờ người ta có ý xấu hoặc đang có ý đồ gì đó.

Làm ơn đi, phần trăm những người rảnh rỗi như thế không nhiều đâu.

Tuy điều này hơi phũ một chút nhưng bạn nghĩ nhan sắc của bạn hay bạn có gì để người ta lợi dụng chứ?

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top