Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu luôn dễ dàng hơn là được yêu

2017-11-15 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có một điều mà em chưa nói với anh, "Con gái thường phải lòng chàng trai mà trò chuyện với cô ấy mỗi ngày". Em không còn nhớ mình đã đọc được câu nói đó ở đâu, em chỉ biết có lẽ em đã thích anh vì lẽ đó.

***

blog radio,  Yêu luôn dễ dàng hơn là được yêu

Chúng ta, mỗi con người đứng ở một nửa kia bán cầu, xa cách nhau quá phải không anh? Em chưa từng nghĩ có ngày hai ta lại giao qua cuộc đời nhau.

Ta quen nhau vào một ngày chẳng có gì gọi là đặc biệt cả, không một dấu hiệu báo trước nào mới có thể khiến một người thận trọng và khó tính như em bất cẩn mà ngã vào tình yêu. Em chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng yêu một người đến vậy.

Có một khoảng thời gian mình nói chuyện với nhau mỗi ngày, khoảng thời đó là đẹp nhất trong ký ức của em.

Anh rất đặc biệt, là em cảm nhận thế. Anh nói không nhiều, phần lớn sự chủ động là nơi em. Anh thích nghe nhạc Nujabes nhưng chỉ nghe vào những dịp đặc biệt. Anh thích làm nhạc, chính anh từng nói anh không có khả năng, nhưng vẫn đều đều khi rảnh rỗi. Anh rất trẻ con, có lẽ anh không biết, mỗi lần bị ngã xe, mỗi lần bị cảm lạnh, anh kêu với em dù em thì không giúp được gì. Anh rất nhạy cảm, tinh tế mà lại vụng về, anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, em biết anh cô đơn, muốn yêu thương mà lại sợ yêu thương... Những điều đó là em tự cảm nhận được, hiểu được hết, chỉ là anh không biết mà thôi.

Có một điều mà em chưa nói với anh, "con gái thường phải lòng chàng trai mà trò chuyện với cô ấy mỗi ngày". Em không còn nhớ mình đã đọc được câu nói đó ở đâu, em chỉ biết có lẽ em đã thích anh vì lẽ đó.

Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện lúc đêm khuya, chúng ta chỉ nói với nhau những điều vụn vặt, nhưng anh biết không, cuộc sống được vẽ lên từ những điều nhỏ nhặt như thế đấy. Bởi có lần chính anh đã nói với em, cuộc sống có ý nghĩa là khi dành nhiều thời gian hơn với người mà ta yêu thương. Em hay hỏi thật nhiều, còn anh thì lặng lẽ trả lời từng thắc mắc của em. Tháng ngày đó... ấm áp, và thấu hiểu.

Cứ thế, cuộc sống của em bắt đầu từng chút xáo trộn, những xáo trộn rất nhỏ rất khẽ mà bản thân người trong cuộc bao giờ cũng không ngờ, và phải mất rất nhiều thời gian mới phát giác ra, và thường là vào lúc mọi chuyện đã đi quá xa.

Một ngày, anh không trả lời tin nhắn của em. Em lo lắng thật sự, thế nhưng lâu sau anh nhắn lại rằng đang nghĩ rất nhiều về một điều. Chỉ vậy thôi, anh không nói thêm một điều gì. Em bật khóc. Không phải vì anh không chia sẻ với em, mà vì trong khoảng thời gian đợi chờ em đã rõ, mình đã yêu anh tự bao giờ, và vì em cảm nhận được rằng có chuyện không hay sắp xảy đến với mối quan hệ chúng mình. Mà em sẽ không thể ngăn được điều tệ hại đó.

blog radio,  Yêu luôn dễ dàng hơn là được yêu

Mấy ngày sau, anh chủ động nhắc cho em biết, anh đang phải lòng một cô gái, anh không biết cô ấy có yêu anh không, nhưng điều duy nhất anh biết là cô ấy thích anh. Điều tệ hại đã đến, vì dự cảm được từ trước nên khi anh nói em không buồn khóc mà chỉ còn thấy buồn. Trong cuốn Luận về yêu của Alain De Botton có một câu thế này: "Mũi tên của thần Cupid luôn dễ dàng bắn ra hơn là đón lấy". Đúng là yêu luôn dễ dàng hơn là được yêu. Anh nói suốt thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều về cô gái ấy, đó là kiểu người mà anh thích, nhiệt thành và ấm áp, quan trọng là, cô ấy ở ngay cạnh bên anh. Bỗng nhiên em thấy mình thật buồn cười, anh biết không, anh không phải kiểu người mà em thích, anh thậm chí còn nhỏ hơn em hai tuổi, chúng ta còn chưa từng gặp mặt nhau, em cũng chưa từng có niềm tin vào yêu xa, thế nào em lại phải lòng một người trong sự mờ mịt đó. Có lẽ, dễ khiến chúng ta yêu nhất là một người chúng ta không biết gì.

Em chủ động nhắn tin ít đi, trước là mỗi ngày, rồi chỉ còn mỗi cuối tuần, bây giờ thì là... bao lâu rồi anh nhỉ. Em không còn biết nữa...

Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người, anh chỉ muốn hai người bình yên yêu nhau thôi. Em cũng chỉ ước ao hai đứa mình yêu nhau trong yên ả. Anh xem, hai đứa mình đều mong cầu một tình yêu nhẹ nhàng và bền bỉ như thế, nhưng câu "Chúng mình cứ yêu nhau bình yên thôi" sẽ mãi chẳng là lời hai đứa trao nhau. Bởi "Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người...". Câu hát đó đã mắc mãi trong lòng em, và giờ thì em đã tỏ.

Anh biết không, em đã nghĩ chúng ta chắc hẳn có ý nghĩa nhất định nào đó trong cuộc đời nhau, bởi vậy mà em lại học tiếng Pháp, và bắt gặp anh. Đúng vậy, chắc hẳn chúng ta mang một ý nghĩa nhất định với người kia, nên em mới học tiếng Pháp từ một người... Thụy Điển chứ. Ý nghĩ ấy làm em thấy vui và nhẹ lòng hơn nhiều. Vì với em, điều đáng tiếc nhất là không thể nói "yêu nhau bình yên nhé" với người em yêu.

© Tô Tô – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top