Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu lại người cũ

2016-04-11 10:00

Tác giả:


blogradio.vn - Em không biết yêu lại người cũ là có cảm giác như thế nào. Có người bảo với em, yêu lại người cũ giống như đọc lại cuốn sách đã từng đọc, là biết trước kết quả là sẽ như lúc đầu mà vẫn yêu. Em không nghĩ vậy.

Em đã từng yêu anh - người yêu cũ.


Chúng mình đã chọn cách xa nhau, buông tay nhau mỗi người đi về một hướng. Lúc đó anh chỉ thì thầm "Nếu một ngày có duyên mình sẽ gặp lại!". Em không chờ đợi cái ngày đó như anh nói. Bởi chữ "duyên" đâu phải ai cũng có thể cưỡng cầu mà có được phải không anh?

Yêu lại người cũ

Hôm nay em lại ngập ngừng cho câu nói đó khi vô tình bắt gặp ai đó rất giống anh. Chỉ khác là họ không mỉm cười với em như ngày xưa anh đã từng làm vậy. Hay tại em chợt nhớ anh, như một điều hiển nhiên rằng không thể dễ dàng gì quên đi một ai đó đã từng quen thuộc. Em không quên anh, chắc chắn là như vậy. Anh có quên em không, em cũng không chắc!

Yêu lại người cũ

Anh biết không, có người sợ đối diện với cái tên gọi đó. Nhưng cũ mà còn thương có phải xót xa lắm không anh? Em còn thương anh, thật sự còn thương. Bởi em biết những gì đã qua dù người ta có cố gắng thế nào cũng không níu lại được. Hôm nay anh gửi cho em tin nhắn, ngập ngừng anh bảo nhớ em. Khoảnh khắc đó em không tự bao biện cho mình rằng em cứng rắn đến mức không gửi lại cho anh lời hồi đáp. Là em dối lòng mình, em đang trốn chạy những gì trái tim em mách bảo. Em cũng nhớ anh! Điều đó chỉ đủ để em hiểu.

Yêu lại người cũ

Nếu mình bắt đầu yêu lại-người-đã-từng-yêu?

Em đang nghĩ một ngày của chúng ta sẽ như thế nào? Lặp lại những gì đã quá quen thuộc của những ngày tháng trước? Những lần hò hẹn cùng nhau, những giận hờn cãi vã. Em ương bướng, cứng đầu không chịu nhận sai, anh cũng một mực giữ vững lập trường rằng anh đúng? Em sợ một thói quen lặp lại, rồi đâu lại vào đấy như cái vốn dĩ ban đầu của nó.

Từ lúc nào em lại có thói quen đi lang thang trên con đường ngày xưa mình từng hò hẹn. Em không nói anh nghe về những kí ức thỉnh thoảng ùa về trong em. Em cũng không nhắc về những buổi hẹn chiều, những cái nhìn ấm áp, những cái siết tay thật chặt mình từng dành cho nhau. Đó là điều xưa cũ phải không anh?

Anh lại ngập ngừng hỏi em về những chuỗi ngày đã qua như thế nào?

- Em vẫn tốt. À không, em đang cố gắng cho anh thấy rằng em vẫn tốt.

Nếu em bảo thật sự em nhớ anh. Thật sự những tháng ngày qua không có anh em đã chông chênh lắm, anh tin không?

Có lễ mình cũng cần thời gian cho một mối quan hệ mới, cũng chắc có thể một lúc nào đó mình sẽ lại yêu nhau. Em không vội trả lời cho lời đề nghị của anh, bởi em muốn cho anh thời gian suy nghĩ, rằng anh thật sự muốn mình sẽ quay lại?

Chẳng phải khó khăn lắm khi anh và em chọn cách đi cùng nhau một con đường đã từng đi. Nếu có thể hiểu nhau, có thể quên đi những nhọc nhằn đã từng trải thì em không chắc đoạn đường đó không thể đi được.

Anh đừng nhìn em như thể một điều gì đó lạ lẫm khi em gọi đúng thức uống mà anh thích. Bởi em từng hiểu anh quá rõ, một cafe ít đường, một góc khuất cạnh cửa sổ. Là em đã từng yêu một người đàn ông như vậy, không dễ thay đổi, ngay cả chính anh cũng không thay đổi thói quen của mình còn gì? Cũng không hẳn là tệ phải không anh, khi mình không bắt buộc phải dành thời gian tìm hiểu thêm một người mình đã chọn gắn bó trong quãng đời còn lại. Nếu anh yêu em và nếu em vẫn còn yêu anh, mình chỉ cần bỏ qua hết những gì làm cho nhau phải buồn, những tổn thương trong quá khứ mà cùng nhau đi tiếp.

Em không vội nói cho anh biết những gì em nghĩ, nếu một ngày nắng trong, mình vô tình gặp nhau một nơi nào đó, tự nhiên thôi, anh sẽ biết. Rằng em không vội vàng chạy về phía anh, nhưng chắc chắn rằng em đã dõi theo anh từ rất lâu trước đó.

Nếu anh đủ tự tin để yêu em lần nữa, em sẽ đồng ý.

Nếu anh đủ kiên nhẫn để em nhận ra chúng mình hàn toàn có thể đi tiếp con đuờng đã từng đi, em sẽ đồng ý.

Nếu em nhận ra em vẫn còn yêu anh, em sẽ đồng ý.

Yêu lại người cũ - yêu lại anh!


© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top