Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu chỉ vì đó là yêu thôi

2016-10-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu tình yêu mà có lý do, có lẽ người tôi chọn chẳng phải là anh ấy. Vì bấy lâu nay quanh tôi vẫn có nhiều người có thể tốt hơn anh ấy nhiều, quan tâm tôi nhiều hơn cả anh ấy. Vậy mà tôi lại chọn anh, một người ở cách tôi rất xa. Để rồi chỉ cảm nhận được sự quan tâm của anh dù chỉ qua những dòng tin nhắn mỗi đêm về, bấy nhiêu với tôi đã đủ gọi là hạnh phúc.

***

“Thích anh, cũng không phải vì anh đẹp hay nhà anh có tiền, mà là vì anh, ở thời điểm đó, cho em cảm giác khác biệt với tất cả những người em từng gặp.”

Rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ gặp và yêu một người như thế. Bạn sẽ yêu một người mà chẳng cần bất cứ lý do gì xa vời, chỉ đơn giản là cảm giác thương và yêu thôi.

Năm cuối của thời sinh viên, tôi đã gặp và thương một người như thế đấy. Tôi và anh ấy biết nhau từ rất lâu, nhưng phải ngược xuôi ngang dọc mỗi đứa một phương trời mới tìm về được với nhau. Chắc có lẽ là duyên, là nợ.

Tôi cũng chẳng biết mình yêu anh ấy vì cớ gì lại sâu đậm đến thế. Khi đã lâu rồi chúng tôi chưa được gặp mặt nhau, cũng chưa hiểu gì về cuộc sống của anh ấy bao năm nay. Chắc có lẽ anh ấy nói đúng, do kiếp trước tôi nợ anh một người vợ. Vậy nên kiếp này tôi sẽ trả, sẽ trả nhiều hơn, để kiếp sau anh ấy lại nợ tôi. Vậy là kiếp sau chúng tôi sẽ lại về bên nhau.

  Yêu chỉ vì đó là yêu thôi

Nếu tình yêu mà có lý do, có lẽ người tôi chọn chẳng phải là anh ấy. Vì bấy lâu nay quanh tôi vẫn có nhiều người có thể tốt hơn anh ấy nhiều, quan tâm tôi nhiều hơn cả anh ấy. Vậy mà tôi lại chọn anh, một người ở cách tôi rất xa. Khi tôi gặp khó khăn, cần giúp đỡ, khi tôi chán nản cuộc sống và cần người bên cạnh, khi tôi cần một bờ vai để dựa vào, khi tôi cần một bàn tay để lau khô nước mắt, khi tôi cần một vòng tay sưởi ấm… đều chẳng có anh bên cạnh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh dù chỉ qua những dòng tin nhắn mỗi đêm về, bấy nhiêu với tôi đã đủ gọi là hạnh phúc.

Người tôi yêu, anh ấy rất đáng yêu dù đôi lúc cứ phải làm tôi lo lắng.

Người tôi yêu, tôi chẳng biết trong mắt người khác anh ấy là người như thế nào. Tôi chỉ biết với tôi anh ấy rất tốt, chính vì vậy tôi lại sợ mất anh. Tôi sợ tình yêu mình không đủ lớn bằng khoảng cách địa lý, không đủ giữ chân anh. Tôi sợ ở nơi xa đó, sẽ có người con gái tốt hơn tôi, quan tâm anh ấy nhiều hơn tôi, rồi anh sẽ quên rằng còn một người con gái đang ở một nơi xa vẫn luôn dõi về nơi anh.

Người tôi yêu, là người duy nhất tôi muốn được nói cho cả thế giới biết rằng tôi thật sự yêu anh ấy nhiều lắm và tôi cũng thật sự sợ mất anh ấy nhiều lắm. Người tôi yêu, là người duy nhất làm tôi phá bỏ mọi giới hạn mà mình từng đặt ra và là người con trai duy nhất cho tôi cảm giác sợ bị bỏ rơi…

Thật ra, khi bạn yêu một người vì người ấy đẹp, giỏi hay giàu thì tình yêu ấy chẳng có ý nghĩa gì, vì khi ấy điều bạn yêu là những thứ người ấy có chứ chẳng phải người ấy. Rồi một ngày khi người ấy chẳng còn điều bạn muốn thì bạn sẽ có lý do rời xa họ. Còn với tôi, chỉ mong rằng tình yêu đó là vì yêu, là chính vì người ấy mà thôi.

© Nguyễn Thùy Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top