Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong tình yêu, tìm được nhau khó lắm

2017-12-19 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trước kia em đã trải qua nhiều chuyện tình, nhưng tất cả đều khiến em tổn thương và đổ vỡ. Vì thế em rất sợ bị lặp lại cảm giác ấy, khiến em mất đi niềm tin vào tình yêu.

***

blog radio,   Trong tình yêu, tìm được nhau khó lắm

Em đã từng rất sợ yêu. Hay nó đúng hơn là sợ cái cảm giác mà mình bị gò bó, bị khó chịu khi mà chính em lại là người rất yêu sự tự do, yêu cái sự thoải mái. Em còn ngán ngẩm luôn cả chuyện yêu bằng tuổi nữa. Nhưng khi quen anh em đã rất vui.

Người ta nói yêu bằng tuổi thì con gái thiệt thòi nhiều lắm. Vì người con trai bên cạnh họ chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành để làm điểm tựa cho người yêu. Con gái suy nghĩ già dặn hơn, thế nên ở độ tuổi ngang hàng ấy, thật sự rất khó để có tình yêu vững chắc. Nhiều lúc người con gái ấy cảm thấy mệt mỏi vì người mình yêu quá đơn giản trong khi mình lại cần một thứ gì đó đủ trưởng thành để mà sánh bước bên cạnh. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể vơ đũa cả nắm. Em cũng đang yêu người bằng tuổi đấy thôi. Anh có những cái suy nghĩ thật sự khiến em ngưỡng mộ và tin rằng "người mình muốn được ở bên cạnh đây rồi".

Ở anh mang lại cho em cái cảm giác mình được trân trọng, được là chính mình. Có những hành động tự nhiên nhất, đơn giản nhất giữa anh và em tưởng chừng như đó là điều bình thường, không có gì đặc biệt thì anh lại biến cho nó thành cách đặc biệt. Điều đó làm em cảm nhận mình đang được yêu thương và khiến em muốn được yêu anh nhiều hơn như vậy.

blog radio,   Trong tình yêu, tìm được nhau khó lắm

Trước kia em đã trải qua nhiều chuyện tình, nhưng tất cả đều khiến em tổn thương và đổ vỡ. Vì thế em rất sợ bị lặp lại cảm giác ấy, khiến em mất đi niềm tin vào tình yêu. Trải qua những thứ không hay đó rồi em tự đặt cho mình câu hỏi "Thanh xuân của mình nó đã bị đánh mất và lấy đi quá nhiều thời gian trong sự vô vị đó sao?". Bản thân em không muốn yêu ai nữa, không muốn có người yêu nữa. Cứ độc thân chiều chuộng cho cái thanh xuân không bị vướng bận, không phải lo nghĩ, không phải nuôi sự hờn ghen trong khó chịu hay bực dọc.

Thế mà từ ngày anh đến, em nhận thấy bản thân đã thực sự thay đổi cái quan điểm của chính mình đặt ra. Chẳng hiểu vì điều gì lại khiến em thay đổi quá nhiều như vậy. Phải chăng ông trời cho hai đứa cái duyên để biết rằng chúng ta đã gặp đúng người và đúng luôn cả thời điểm để mà hai đứa biết để mà giữ lấy nhau. Và cho tới tận bây giờ với em điều tốt đẹp nhất là em vẫn có anh trong cuộc sống, có anh cùng em bước tiếp những quãng đường dài phía trước mặc dù những thăng trầm, khó khăn, thử thách rất nhiều. Tìm được anh khó lắm, nên khi tìm được, em chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì anh mà cố gắng, chúng ta cùng cố gắng anh nhé.

© Thảo Phan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top