Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi có mọi thứ trừ...chồng

2016-08-15 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Từ bé đến lớn tôi chưa có mối tình nào vắt vai, thế nhưng ai theo đuổi, ai ngỏ lời tôi đều tỏ ra ngờ vực, dè chừng. Tôi quá toan tính khi nghĩ rằng có thể họ yêu tôi vì tiền chứ chẳng phải tình yêu chân thành. Thế nên mọi cuộc tình đều dừng lại ở lưng chừng, khi chưa kịp ghi dấu vào tim những nụ hoa đẹp nhất thì đã lụi tàn.

***

Từ ngày bắt đầu lên thành phố học, mẹ tôi dặn dò đừng yêu sớm mà hãy chăm chỉ học hành để có một tương lai ổn định, khi mà mình có công việc, có sự nghiệp hẵng yêu cũng chưa muộn. Tôi cũng nghĩ rằng thời đại bây giờ đầu tiên là cần kinh tế phải vững vàng, sự nghiệp phải ổn định mới có được hạnh phúc. Và gia đình thì kinh tế luôn là yếu tố quyết định tất cả.

Nghĩ thế nên tôi lao vào công việc, thời gian tôi dành hết cho việc phát triển sự nghiệp. Bao nhiêu người đàn ông đến bên tôi, săn sóc quan tâm tôi nhưng tôi xét nét vô cùng. Chỉ cần một nhược điểm nhỏ thôi tôi đều từ chối. Tôi vừa xinh đẹp, học hành bằng cấp đàng hoàng, đã thế sự nghiệp lại ổn định, chắc sẽ chẳng thiếu con trai chạy theo, việc gì tôi phải để ý đến những người không thành công như vậy chứ.

Từ bé đến lớn tôi chưa có mối tình nào vắt vai, thế nhưng ai theo đuổi, ai ngỏ lời tôi đều tỏ ra ngờ vực, dè chừng. Tôi quá toan tính khi nghĩ rằng có thể họ yêu tôi vì tiền chứ chẳng phải tình yêu chân thành. Thế nên mọi cuộc tình đều dừng lại ở lưng chừng, khi chưa kịp ghi dấu vào tim những nụ hoa đẹp nhất thì đã lụi tàn. Và như thế tôi cứ độc thân ngày này qua ngày khác, mặc nhiên như thế để lo phát triển sự nghiệp.

Tôi có mọi thứ trừ...chồng

Đàn ông với tôi trở nên vô nghĩa. Tôi cứ sợ người ta không chân thành rồi tôi lại mệt mỏi, chán nản nếu phải chia tay. Nhìn bề ngoài nghĩ tôi là người con gái cứng rắn, nhưng thực tế, tôi vô cùng nhạy cảm, yếu đuối trong vấn đề tình cảm.

Cuộc sống của một người con gái đẹp trở nên cô độc. Nhìn bên ngoài thì nghĩ là tôi người kiêu căng, kén chọn nhưng có ai hiểu được nỗi hoài nghi trong lòng tôi…

Chỉ là, giờ đã ngoài 30, một mối tình vắt vai cũng chưa có. Đàn ông chẳng dám tán tỉnh tôi nữa vì thấy tôi thành đạt và xinh đẹp, họ sợ trèo cao ngã đau. Còn những người bằng tuổi phải lứa với tôi cũng đã có gia đình hết rồi.

Tôi buồn vô cùng, cảm giác bất lực và mệt mỏi. Giữa hàng vạn người tại sao tìm một người tri kỷ lại khó đến như thế.

Người ta bảo, đàn bà giỏi, xinh đẹp, giàu thì chẳng bao giờ dễ lấy chồng. Có thể điều đó đúng, nhưng đàn bà chăm chút cho sự nghiệp thì thường tình cảm không suôn sẻ. Giờ đây tôi chỉ mong muốn có một gia đình êm ấm để có thể trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, mong muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào những ngày yếu đuối. Thế nhưng điều này thật sự quá khó...

© Bánh Bèo – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top