Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố rộng lớn là thế nên em đi hoài không thấy bình yên

2017-09-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta cứ yêu nhau như thế, bên nhau bình yên như thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Em chẳng mong thêm một tình yêu cuồng nhiệt mà chỉ mong đó sẽ là những ngày bình yên cùng nhau yên ổn qua ngày.

***

Thành phố rộng lớn là thế nên em đi hoài không thấy bình yên

Lòng người rộng lớn là thế, chưa một lần quên mới biết tình ấy sâu đến đâu.

Thành phố rộng lớn là thế, chưa một lần tình cờ gặp lại mới biết chúng mình hóa ra chẳng còn duyên nợ cùng nhau.

Có lẽ người ta nói đúng:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Chúng ta vốn dĩ chẳng có duyên cùng nhau nên đến cơ hội để một lần gặp lại nhau, mỉm cười chào nhau cũng chẳng còn nữa. Em vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra nhanh chóng đến như vậy. Tình yêu ấy nói hết là hết thật chẳng còn chút gì vương vấn nhau.

Sau những tổn thương từ mối tình cũ, em nhận ra mình dường như đã đóng chặt cánh cửa lòng mình với tất cả mọi người. Em sợ tất thảy mọi thứ trên đời, sợ những lời yêu thương ngọt ngào nhưng chóng quên, sợ cả những lần hẹn rồi quên, hứa rồi lại thất hứa. Người ấy đã từng nói yêu em thật nhiều nhưng rồi tình yêu ấy chắc là chưa đủ nhiều bằng khoảng cách xa nhau, chưa đủ mạnh để có thể vượt qua mấy trăm cây số. Thế nên yêu rồi cũng xa, chẳng thể nào níu kéo khi cả hai đã hết yêu. Em ngậm ngùi nhận ra rằng thứ đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách lòng của lòng người. Thế rồi em cứ tự mình giam giữ nỗi buồn, để chúng theo em suốt những ngày sau đó. Một mình em sống trong thế giới của mình, không hẹn hò, không quay cuồng trong yêu đương nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Nhưng rồi ngày gặp anh, mọi nguyên tắc trong em đổ vỡ. Em lại bỗng nhiên muốn được yêu thương, muốn được hẹn hò và muốn được một người quan tâm chở che cho mình. Em chán những ngày phải lang thang một mình sau giờ tan tầm, chán cảnh lúi húi nấu nướng rồi tự mình ăn trong những ngày nghỉ lễ.

Em đã từng đặt ra nguyên tắc cho chính mình rằng nhất định phải tìm hiểu ba tháng rồi mới hẹn hò, nhưng với anh tất cả đã sụp đổ. Rồi chúng ta yêu nhau, nhanh chóng khiến em có chút hoang. Nhưng khi chìm đắm trong tình yêu, những phân vân nhanh chóng bị trôi vào quên lãng.

Những ngày có anh, em vui vẻ không thôi. Có lẽ đã lâu lắm rồi em mới lại vui vẻ, mới lại cười hạnh phúc như thế. Phải rồi, em đã lại yêu, đã lại khiến con tim mình rung lên nhịp của yêu thương rồi phải không anh? Anh nắm tay em thật chặt mỗi lần qua đường như sợ em lạc đi mất. Anh ở cạnh em trong những chiều mưa thật bình yên. Chúng ta cứ yêu nhau như thế, bên nhau bình yên như thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Em chẳng mong thêm một tình yêu cuồng nhiệt mà chỉ mong đó sẽ là những ngày bình yên cùng nhau yên ổn qua ngày.

Thành phố rộng lớn là thế nên em đi hoài không thấy bình yên

Nhưng khi những ngọt ngào ngày đầu qua đi, chẳng còn chìm đắm trong mơ mộng và hạnh phúc tương lai nữa, chúng ta đối diện với những mỏi mệt và áp lực thường ngày. Cả anh và em đều đã khác. Hoặc là vì chúng ta yêu nhau quá vội vàng nên chẳng thể hiểu được nhau.

Anh muốn một cuộc sống đủ đầy về vật chất, còn em chỉ muốn những tháng ngày vui vẻ an yên.

Anh muốn mọi thứ đạt ở mức hoàn hảo, còn em vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như ngày cũ.

Anh muốn đến những nơi náo nhiệt, ồn ào và hiện đại. Còn em chỉ thích đắm chìm mình trong không gian trầm mặc của những quán café cũ bên trong hẻm nhỏ.

Là chúng ta quá khác nhau nên chẳng thể đi chung một con đường, hay là chúng ta vốn dĩ không có duyên phận. Em dần nhận ra sự lạnh nhạt mỗi lần anh nhắn tin hay ở cạnh em. Xa cách đến đau lòng.

Cuối cùng, em chấp nhận tự mình vượt qua những ngày không anh, đi qua ngày yêu thương cũ để tìm những bình yên mói. Chúng ta xa nhau, không ồn ào, không giận hờn hay trách móc, chỉ là cố mỉm cười để người kia được an yên.

Anh à, có phải thành phố quá rộng lớn nên em đi mãi chẳng tìm thấy bình yên…

© Jun – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top