Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng chín - Cho những ký ức trở lại với bản ngã

2012-09-18 15:06

Tác giả:


Blogging 24/7

Hơi thở nhè nhẹ của những ngày đầu tháng 9 mới chớm, cơn gió heo may còn dừng trước những nụ cười vui của những cặp tình nhân... Những ngày tháng ngỡ như xa xăm ấy lại chợt hiện trở về, xen lẫn với cảm xúc tươi mới, dù cũng kém phần lạc quan. Cuộc sống vẫn luôn bắt đầu từ những điều xa xôi ấy.

 

Trưa nay đi về gặp một vài gánh hoa bán rong, thấy rằng, vẫn nên vui vẻ hơn với một vài sắc màu sẫm bên cạnh tông màu lạnh đã tồn tại hàng năm của căn phòng với màu đen của đồ điện tử, xám của tấm rèm, gấu MTY, nâu của sàn nhà... Một bó hoa Bách Nhật 20 nghìn còn bị bà bán hoa phàn nàn "Đi ô tô đấy", cũng chẳng sao. Le te cắm hoa và chợt nhận thấy mình vẫn giống mình những năm về trước, vẫn biết yêu cây cối, vẫn biết yêu những điều giản dị và nhẹ nhàng, vẫn biết hát những bài tình ca và hơn hết vẫn biết yêu con người và cuộc đời.

 

 

Tháng chín nhiều sinh nhật, một trong những ngày đó đã trở thành kỷ niệm khó nhạt nhòa hơn được nữa. Dù sao, con người vẫn có hàng chục năm để làm sinh nhật, và đến lúc có làm được nữa hay không thôi. Đôi lúc nhìn lại, mình thấy lại sự im lặng đáng sợ, sự im lặng như câu trả lời khó nuốt đắng ngắt.

Không khí thu đã hơi se se lạnh, cảm nhận rõ nhất những khi về muộn, chưa cần mặc thêm một cái áo khoác và cũng chưa thấy được những chiếc lá vàng rơi nhiều như năm ngoái... Đã lặng lẽ đủ trên những con đường dài, đã phơi phới đủ trong những cảm xúc, đã tự tin đủ trong những mối quan hệ... sao vẫn còn xa xăm thế. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu?

 

 

Tháng 9, mình lại lôi bức tranh "Mùa thu vàng" ra treo, mỗi bức tranh mình đã từng mua đều dễ hiểu và dễ cảm nhận, khi thì là cảnh bình yên nơi làng quê với mái nhà, với hàng cây đứng chơ lơ trước gió; khi thì những chiếc lá vàng trôi trên sông trong không khí mùa thu; khi thì Người đàn bà xa lạ với gương mặt quý phái nhởn nhơ... Lại ngồi nghe Four Season trong Tổ khúc bốn mùa... Có vẻ hơi già, có vẻ hơi khác biệt, có vẻ không phù hợp với những người con gái mình đã từng thích hoặc từng yêu. Tất cả đều ra đi, một phần cuộc đời đã theo từng bước chân không trở lại ấy. Thời gian xóa nhòa từng phần nhỏ, bớt sẹo, nỗi đau đã quên. Và khi ta nhìn hàng cây như chưa từng trút lá, khi trong đời ta gặp một ánh mắt say đắm yêu thương thì... Hỏi chăng dĩ vãng ấy còn thao thức? Nếu lược từng câu trong những bài hát mình đã từng nghe và viết thành một bài tùy bút khéo cũng hay mà lại không phải nghĩ nhiều.

Dạo này, hay nghe Mỹ Linh, cũng như dạo trước, cuộc sống đó là cuộc sống thực với những âu lo, những vui vẻ, với gia đình và với tình cảm chân thực không viển vông như trong sách truyện hay trong những bộ phim ủy mị lâu lắm không xem.

 

Muốn viết một vài điều lạc quan nhưng xem ra không có cảm hứng lắm, thì viết về vài điều đã trải nghiệm nghe chừng cũng không phải là một ý tưởng tồi. Ít bia và không rượu, cuộc sống thực hơn, con người thực hơn nhưng tình cảm ít mãnh liệt hơn. Đâu phải những chất kích thích là không tốt!

 

  • Gửi từ Do Ngoc Dung dungdn1@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top