Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người thứ ba đáng thương hay đáng trách?

2017-01-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tối trước, cô bất chợt đọc được dòng tâm sự của vợ anh trên Facebook, cô thấy được tình yêu của vợ anh, thấy được sự gồng gánh vun vén mỗi ngày của chị. Hình ảnh đứa con gái anh bị ốm nhưng chị ấy vẫn cố gắng một mình chăm sóc không dám gọi điện anh một cuộc vì sợ anh lỡ việc. Bụng cô quặn thắt, tim cô đau, cô day dứt khi thấy những gì chị chịu đựng. Vậy nên vô không thể coi như không có chuyện gì được. Vì một điều... cô cũng là phụ nữ mà.

***

Cô, một người con gái 27 tuổi đã từng tổn thương trong tình yêu. Vậy nên, cuộc sống của cô bây giờ lí trí nhiều hơn tình cảm. cô xinh đẹp, chín chắn, cương quyết và có cả một sự nghiệp ổn định. Nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ gia đình và bạn bè thì suốt 6 năm nay cô chưa từng có thêm bất kì một mối tình nào. Không phải cô còn yêu người cũ mà cuộc sống cuồng quay đã làm cô mất đi cảm xúc với cái gọi là "gia vị tình yêu".

Và rồi anh xuất hiện, với danh nghĩa ban đầu là một "đồng nghiệp không thân". Lúc đầu cũng chỉ là những cuộc vui chơi của những người bạn trong văn phòng. Rồi anh và cô nói chuyện với nhau nhiều hơn, tiếp xúc nhau nhiều hơn. Anh hơn cô ba tuổi, trưởng thành và mang trên người nét lịch sự, tao nhã của một người đàn ông đã – có - vợ.

27 tuổi, cái tuổi đủ lớn của một đứa con gái, đủ tinh tế để cô nhận ra anh đang chú ý cô. Cách anh lo lắng, quan tâm cô đều là thật. Rồi thì cô lại một lần nữa rơi vào "biển tình" sau ngần ấy năm. Đã rất nhiều lần cô luôn day dứt, dằn vặt bản thân là kẻ thứ ba nhưng cũng chính là anh lại xoa dịu đi cái cảm giác đó, anh dịu dàng, anh dùng tình cảm chân thành để làm cô dần quên đi những suy nghĩ ấy. Và chuyện gì đến cũng đã đến, vợ anh biết, chị ấy đã làm ầm lên, chị ấy chửi mắng cô, xúc phạm cô bằng những tin nhắn, những lời lẽ cay nghiệt nhất.

  Người thứ ba đáng thương hay đáng trách?

Cô chọn cách im lặng không trả lời. Cô sợ anh tổn thương, sợ chị tổn thương. Sau những sóng gió ấy cô cứ nghĩ anh sẽ mệt mỏi mà từ bỏ cô, nhưng không, anh ngày càng yêu thương và muốn bù đắp cho cô. Ngày qua ngày mọi chuyện lại tiếp tục cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn anh đã kí vào đơn li hôn. Cô sốc, thực sự rất sốc bởi cô chưa từng dám nghĩ cuộc đời này sẽ có người yêu cô như vậy. Đủ rồi, cô thấy đủ rồi, cô thật sự không muốn thấy gia đình anh tan vỡ...

Cô quyết định ra đi, vì cô yêu anh, vì cô thương gia đình nhỏ của anh nó sẽ thật đẹp và hạnh phúc nếu không có cô rồi. Tối trước, cô bất chợt đọc được dòng tâm sự của vợ anh trên Facebook, cô thấy được tình yêu của vợ anh, thấy được sự gồng gánh vun vén mỗi ngày của chị. Hình ảnh đứa con gái anh bị ốm nhưng chị ấy vẫn cố gắng một mình chăm sóc không dám gọi điện anh một cuộc vì sợ anh lỡ việc. Bụng cô quặn thắt, tim cô đau, cô day dứt khi thấy những gì chị chịu đựng. Vậy nên vô không thể coi như không có chuyện gì được. Vì một điều... cô cũng là phụ nữ mà.

Có những người thứ ba vô cùng đáng thương nhưng cũng có những người thứ ba vô cùng đánh trách, tình yêu đối với họ mà nói là một thứ gì đó rất xa.

  Người thứ ba đáng thương hay đáng trách?

Người thứ ba - một cụm từ gây nên sự khó chịu vô cùng với những người nghe và đáng thương vô cùng với những người "bị gọi", họ là những kẻ loay hoay trong một cuộc tình không còn đủ chỗ, là những kẻ nằm trong một cuộc tình theo kiểu "yêu đúng người nhưng sai thời điểm". Những con người đã bị lạc vào mê cung, lạc vào một loại tình yêu sai trái nhưng lại không thể làm theo lí trí. Ngổn ngang giữa yêu và bỏ, chòng chành và chênh vênh giữa ở lại và ra đi, lối thoát nào cũng đều gây ra cho người trong cuộc sự đau đớn.

Vậy đó, có những người thứ ba vô cùng đáng thương như cô bởi trái tim lại một lần nữa bị xé toạt, lại một lần nữa bị đánh đổi thời gian, tuổi thanh xuân một cách vô ích. Đúng thì tình yêu không có lỗi, lỗi ở họ là những kẻ đến sau, là người đến sai thời điểm...

© Khanhhuyennv – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top