Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình yêu nhau xong rồi

2017-03-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thôi đừng lo lắng anh ạ, cũng đừng cảm thấy day dứt, chúng ta chia tay vì chúng ta đã yêu nhau xong rồi, hãy cứ thật hạnh phúc với cô gái của anh. Còn em, em sẽ mạnh mẽ để tự yêu thương bản thân mình thật nhiều như em vẫn luôn làm kể từ cái ngày chúng ta bắt tay nhau làm bạn. Chỉ là đôi khi…

***

Từ cái ngày chúng ta quyết định vẫn làm bạn, anh biết không, em vẫn luôn cầu chúc cho tình yêu của anh. Bởi vì chỉ hạnh phúc của anh mới có thể chứng minh được cho quyết định rời xa em là đúng đắn. Bởi vì em sợ, lỡ như anh đau khổ, lỡ như anh quay về và vẫn câu: “Anh chỉ yêu mình em”, lỡ như em lại mủi lòng gật đầu đồng ý,... Không anh à, chúng ta đã nhiều lần như thế, anh bảo đó là lần cuối cùng, và em thật sự mong, sau 4 năm không ngắn ấy, có ít nhất một điều anh nói với em sẽ thành sự thật.

Từ ngày đó, em đã sống thoải mái và nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Không cần phải suy trước nghĩ sau những câu mình nói ra có làm người ta thấy tủi thân hay không? Mình đi với người này, nhắn tin với người nọ có làm người ta buồn lòng? Đã không còn nữa, muốn ăn gì, làm gì, hay thậm chí có những ngày lười ăn, lười cả ngủ cũng chẳng sao cả. Đã không cần phải xoay chuyển tương lai của mình theo mong muốn của người ta. Vậy đấy, cuộc sống của em đang rất nhẹ nhõm, sao anh cứ phải thúc giục em chuyện yêu đương, rồi lại bảo “cũng lâu rồi mà”.

Ừ, thì cũng lâu rồi, kể từ cái ngày chúng ta bắt tay nhau làm bạn. Chẳng phải sau ngần ấy năm, em vẫn chờ đợi anh đâu, em mong anh hạnh phúc và đừng quay về, anh nhớ chứ? Mặc dù anh vẫn hay thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn câu chuyện ấy, vẫn kết cục ấy, mãi không buông tha. Nhưng rõ ràng là em đâu có nhớ anh, tại tự nhiên giấc mơ nó vậy, em đâu biết làm sao.

Mình yêu nhau xong rồi

Không phải là em khóa chặt tim mình, em vẫn rung động, vẫn yêu chứ. Nhưng em không thể yêu người bằng trái tim vẹn nguyên, không giữ lại cho mình lấy một chút niềm tin nào. Niềm tin không có để cho nhau, yêu đương đến mấy cũng bằng không. Mà em nghĩ, rồi em sẽ lại tin chứ, sao không nhỉ? Niềm tin như một thứ cỏ dại, mỏng manh nhưng sức sống thì mãnh liệt. Người ta cố gắng diệt cỏ tận gốc rồi, nhưng chỉ cần một hạt mầm còn sót lại thôi, thứ cỏ ấy sẽ lại vươn lên, sống kiêu hãnh và mạnh mẽ, chỉ cần chờ một cơn mưa. Mà chờ mãi rồi, chẳng thấy đâu, vậy nên em cứ hoài một mình.

Thật ra thì em có đòi hỏi gì to tát lắm đâu, anh biết mà, đúng không? Chỉ cần một nơi bình yên để em quay trở về sau những ngày gồng mình lèo lái qua mấy cơn giông bão ngoài kia. Chỉ cần một tình yêu không làm em mệt mỏi. Chỉ cần một người đàn ông đủ bao dung. Ấy vậy mà sau ngần ấy thời gian, vẫn chỉ mình em tự bao dung cho mình. Tìm đâu ra một người thương em như anh đã từng. Không phải là em so sánh hay cố gắng tìm một bản sao của anh đâu. Nhưng anh thấy đó, ngày xưa anh thương em đến vậy, mà cũng bỏ đi, vậy thì em còn trông mong gì vào những người miệng nói yêu mà tim lại không cùng quan điểm.

Thôi đừng lo lắng anh ạ, cũng đừng cảm thấy day dứt, chúng ta chia tay vì chúng ta đã yêu nhau xong rồi, hãy cứ thật hạnh phúc với cô gái của anh. Còn em, em sẽ mạnh mẽ để tự yêu thương bản thân mình thật nhiều như em vẫn luôn làm kể từ cái ngày chúng ta bắt tay nhau làm bạn. Chỉ là đôi khi…

© Hồng Vân Trần – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top