Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mạnh mẽ để kết thúc mối quan hệ không rõ ràng

2016-12-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian trôi qua, tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn dần lên, em nghĩ đến anh nhiều hơn mình tưởng. Mong muốn được chăm sóc ai đó, muốn được ở cạnh ai đó nhiều hơn lần đầu tiên xuất hiện trong em. Cùng lúc đó, em nhận ra em đã yêu anh, thế nhưng chúng ta lại chỉ dừng lại ở mối quan hệ không rõ ràng.

***

Gửi anh, điều ngọt ngào em từng có được!

Anh à, em tự hỏi, liệu anh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau? Có lẽ anh chẳng có ấn tượng gì với một cô gái như em đâu. Nhưng em vẫn luôn nhớ, đó là vào ngày mùng 8/3, một ngày khá đặc biệt phải không anh. Lần đầu nhìn thấy anh em đã bị thu hút lạ kỳ.

Anh à, em là một cô gái khá lạnh lùng, sự kiêu ngạo lại càng khiến em không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, trong một mối tình mình sẽ là người chủ động theo đuổi. Em càng không nghĩ rằng lần đầu mình phá vỡ nguyên tắc cho chính mối tình đầu. Có lẽ đó là duyên phận, là một thử thách em phải trải qua cuộc đời này. Nhiều lúc em tự hỏi, nếu ngày đó em và anh không chung nhóm đi công tác liệu mọi chuyện đã khác? Cái ngày đọc danh sách phân công các nhóm đi thực địa, khi biết anh cùng nhóm với mình, trong lòng em có chút sự vui mừng. Nhưng cái sự vui mừng đó nó nhỏ đến mức em không chú ý đến. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó em lưu tâm hơn đến mấy cái cảm xúc bất thường của mình dù nó rất nhỏ bé, có lẽ em sẽ hạn chế việc ở gần anh hơn, con tim em lúc này có lẽ sẽ được cứu vớt một phần nào đó.

Mạnh mẽ để kết thúc mối quan hệ không rõ ràng

Trong khoảng thời gian đó có một cậu bạn theo đuổi em. Thậm chí em đã suy nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của cậu bạn ấy. Nhưng rồi hình ảnh của anh xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí em. Có lẽ đó là lần đầu tiên em bắt đầu nhận ra, tim mình đã giữ hình ảnh anh trong đó. Bản thân em đã rất bất ngờ, tâm trí em vùng vẫy đấu tranh, vì lúc đó, em vẫn luôn anh đối với em chỉ như một cô em gái. Nhiều ngày trôi qua, khi lựa chọn giữa người yêu em và người em yêu, lần đầu em để con tim thắng cuộc. Bất chấp cảm giác áy náy của mình với cậu bạn kia, bất chấp sự chột dạ của mình khi nhìn vào ánh mắt của cậu bạn đó, em vẫn quyết theo đuổi anh.

Và em đã thật sự hạnh phúc khi biết anh có cảm tình với em. Niềm hạnh phúc đó, lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời em cảm nhận được. Hóa ra tình yêu lại có thể tuyệt với đến vậy.

Thời gian trôi qua, tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn dần lên, em nghĩ đến anh nhiều hơn mình tưởng. Mong muốn được chăm sóc ai đó, muốn được ở cạnh ai đó nhiều hơn lần đầu tiên xuất hiện trong em. Cùng lúc đó, em nhận ra em đã yêu anh, thế nhưng chúng ta lại chỉ dừng lại ở mối quan hệ không rõ ràng.

Bạn bè ư? Hình như chúng ta còn hơn cả mức đó.

Người yêu? Hình như giữa em và anh chưa từng có một chính thức khẳng định mối quan hệ này. Từ lúc đó, con tim em bắt đầu bị giằng xé giữa sự nghi ngờ và cảm xúc đang không ngừng phát triển trong em.

Mạnh mẽ để kết thúc mối quan hệ không rõ ràng

Nhiều lúc, khi tình cờ thấy hình ảnh anh cùng một cô gái khác, em rất buồn, nhưng không đủ dũng khí để ghen. Vì em lấy tư cách gì để ghen đây. 8 tháng em chờ đợi nhưng rồi đó cũng là khoảng thời gian em để cảm xúc trôi nổi bất định. Khi ở bên anh, em cảm nhận sự ngọt ngào như những cặp yêu nhau khác. Khi hai ta không gặp mặt, em đối mặt với không gian cô đơn như bao FA khác.

Có người nói, con tim cũng chỉ có một thể tích nhất định, dù em có mạnh mẽ đè nén cảm giác lạc lõng đến đâu thì khoảng thời gian ấy cũng đủ tích khiến con tim không chịu nổi nỗi cô đơn. Và rồi, vào một buổi chiều nắng, em cũng bắt buộc bản thân mình phải đưa ra lựa chọn. Ôm chút hy vọng anh sẽ xuất hiện cứu vớt mối quan hệ này, em bắt đầu cuộc hành trình để đưa ra phán quyết cuối cùng cho tình cảm này. Em đi rất lâu, rất nhiều, mỗi nơi đi qua em đều để lại thông tin trên trang cá nhân mình, mong anh đọc được, mong anh sẽ cho em thấy chút gì đó sự quan tâm của mình. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, em cũng thấy sự hiện diện của anh. Anh biết không, em rất mong một tin nhắn từ anh là em đừng đi một mình nữa, anh sẽ đến bên em bây giờ. Nhưng rồi, đến khi em đi đến khi em đi hết một chiều nắng trên con đường quen thuộc, hình ảnh anh không xuất hiện dù chỉ một chút. Em tự hỏi mình, là em đòi hỏi quá nhiều hay do anh quan tâm không đủ.

Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ không chính thức, khi kết thúc nó cũng kết thúc trong im lặng đến đau lòng. Em, một cô gái với lý trí mạnh mẽ sẽ vượt qua ngày tháng này nhanh thôi. Để rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại anh không phải với con người hiện tại, trái tim hiện tại.

© Nguyễn Duy Minh Huyền – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top