Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như tôi có thể đủ can đảm để nói yêu em

2018-04-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi mong muốn một ngày không xa, em sẽ nói với tôi rằng: “Chị ơi, em yêu chị!”. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để bước qua rào cản của tuổi tác, bước qua được dư luận để nói lại “Ừ, chị cũng thích em”?

***

blog radio,  Giá như tôi có thể đủ can đảm để nói yêu em

Tôi và em cách nhau gần cả con giáp. Biết nhau đã lâu, làm cùng nhau đã lâu và cũng đã nhiều lần đi công tác cùng nhau rồi em nhỉ! Có ai ngờ những lời trêu ghẹo của đồng nghiệp, của bạn bè lại vô tình mang tôi và em lại gần nhau một cách tự nhiên nhất.

Chẳng biết từ lúc nào, hàng đêm tôi và em đều nhắn tin trò chuyện cùng nhau, cùng chia sẻ về quan điểm sống, những suy nghĩ về tình yêu. Để rồi cứ mong mỗi tối đến thật nhanh để tôi và em có thể tìm nhau trên tần số của riêng chúng tôi. Biết tôi hay mất ngủ em cũng cố thức để trò chuyện và thỉnh thoảng lại canh thời gian và hỏi tôi đã buồn ngủ chưa.

Khoảng cách tuổi tác quá xa nên tôi cũng ngại ngùng khi trò chuyện vì sợ suy nghĩ của hai chúng tôi bị trật nhịp, nhất là khi em chia sẻ về khía cạnh tình cảm. Nhưng rồi tôi thật sự ngạc nhiên khi em khuyên tôi nên mở lòng và tha thứ cho người xưa, đừng tự hành hạ mình bằng những dằn vặt của ngày xưa. Em cũng chia sẻ cùng tôi về người cũ của em và cả những người cũ tiếp theo, còn đến giờ thì em đang tìm cho mình một người yêu mới. Em bảo em không đòi hỏi quá cao ở người em yêu, chỉ cần người ấy hiểu, cảm thông, chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống. Ừ thì quan trọng gì nếu như không hiểu nhau, không yêu nhau và không thể hy sinh vì nhau, em nhỉ.

Dần dần em chinh phục tôi vì những suy nghĩ “già trước tuổi” của em, vì cách sống đơn giản, đặc biệt là cách em chăm lo cho gia đình, cho mẹ - người em yêu quý nhất trong nhà. Một lần, tôi bạo gan một mực đòi em phải cho tôi được “trải nghiệm cảm giác ngủ bụi ngoài đường” để cảm nhận cảm giác mà em trải qua hàng đêm. Có như thế tôi mới cảm nhận hết được suy nghĩ của em về cuộc sống.

Tự dưng tôi mong muốn một ngày không xa, em sẽ nói với tôi rằng: “Chị ơi, em yêu chị!”. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để bước qua rào cản của tuổi tác, bước qua được dư luận để nói lại “Ừ, chị cũng thích em”? Liệu có thể nào có tình yêu giữa người nữ hơn người nam đến 11 tuổi?

blog radio,  Giá như tôi có thể đủ can đảm để nói yêu em

Có lẽ điều đó khó có thể xảy ra em nhỉ vì tương lai của em còn dài, con đường phía trước em đi còn nhiều cơ hội để em gặp được người con gái của riêng em. Yêu em thật lòng hoặc ít ra cũng là tình cảm rất thật mà tôi đã dành cho em. Chàng trai Sư Tử của tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên nhé, bước tiếp con đường tình yêu phía trước và hãy nắm bắt lấy cơ hội khi gặp người con gái thích hợp. Hãy nắm tay cô ấy thật chặt, dành cho cô ấy tình yêu trong trẻo và nồng nàn của em. Tôi thì xin giữ lại cho riêng mình chút tình đơn phương của tôi dành cho em – người mà tôi vừa thương. Tôi đành tự dối lòng thứ tình cảm mà tôi dành cho em là sự “say nắng” của tôi.

Những ngày ngắn ngủi bên em, tôi xin giữ lại cho mình ở một nơi sâu kín trong trái tim như giữ lại một khoảnh khắc đẹp của thời thanh xuân. Như một giấc mơ đẹp đến và trôi qua trong cuộc đời. Xin lỗi giấc mơ vừa qua và người cũ – giờ đã thành người lạ hãy mua dùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản nhé! Cho tôi được tha thiết gọi: Người cũ ơi, người tôi vừa thương ơi.

© Thiên Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top