Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em cũng chỉ là con gái thôi!

2016-06-02 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Người yêu anh có mạnh mẽ đến đâu, thì sau cùng, cô ấy cũng chỉ là con gái thôi! Khi buồn cô ấy sẽ khóc, mà khóc lại thành một thói quen, lâu dần, mỗi lần cô ấy khóc và tự lau nước mắt của mình, cô ấy sẽ không cần anh nữa. Đừng bắt em phải mạnh mẽ, con gái mạnh mẽ phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm, anh biết không!

***

Hạnh phúc sẽ không dành chỗ cho những người chỉ biết nhún nhường để rồi thấy bản thân mình đáng thương. Và em cũng không đáng chịu tổn thương như đã từng.

Dừng lại đi, người em đã yêu! Anh đừng như thế nữa, em sẽ không gượng nổi vì đến cuối cùng, em... cũng chỉ là con gái thôi!

Có những chiều, chỉ mong bỏ lại sau lưng những lưng chừng cuộc sống, để đến cạnh người mình yêu thương, rồi gió nhè nhẹ đẩy cánh diều bay xa, lúc đó, anh và em ngồi trên đám cỏ xanh, lặng im bên nhau đến cuối ngày. Nhưng cuộc sống này là gì chứ? Có phải con người ta thường chạy theo những thứ xa vời, hoặc cố lả lơi với thêm một hạnh phúc mới?

Im lặng, không có nghĩa là mù quáng chấp nhận. Yêu, không nên nhận lấy những cảm xúc dối lừa. Nhiều lần em muốn níu tay anh lại, nhưng em biết, đôi chân ấy có bao giờ thuộc về con đường của riêng em. Nhiều khi, em muốn yếu đuối ngã vào vòng tay của ai đó, để được yêu thương và xóa sạch những vết máu đang loang lổ trong trái tim mình. Nhưng tình yêu cần chân thật, cần can đảm chịu đựng cô đơn, thế nên em đã chọn một mình. Yêu anh, em mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng!

Em cũng chỉ là con gái thôi!

Em nhún nhường và ôm nỗi cô đơn vào lòng, để rồi, cảm thấy mình thật đáng thương. Tình yêu ở phía sau là những giọt nước mắt thế này, thì giữ lấy nhau cũng chỉ như ràng buộc đối phương. Chúng ta tự huyễn hoặc nhau làm gì, sẽ càng đau hơn, vì đã không muốn cùng nắm tay đến cuối đường thì nên dừng lại đúng thời điểm. Đôi lúc, chia tay một cuộc tình không phải vì hết yêu thương nhau, mà để dành yêu thương đó cho quá khứ đã từng hạnh phúc.

Có những người con gái đã trải qua rất nhiều cuộc tình, cho đi rất nhiều, và nhận lấy vô vàng yêu thương; nhưng cũng có những cô gái, cuộc đời này họ chỉ yêu có một người. Nếu ai từng đem niềm tin của mình để nuôi dưỡng một cuộc tình, có lẽ sẽ biết cảm giác đau đớn khi người mình yêu lừa dối là thế nào? Ngày không anh, em đã khóc. Những đêm phố lên đường, một mình em chống chọi với cô đơn, anh đang ở đâu? Người ta dìu nhau dưới mưa, còn em, bỏ mặc cái lạnh giữa cơn mưa. Những lúc em cần anh, anh đang làm gì?

“Em cũng là con gái thôi, anh đừng bắt em mạnh mẽ!”

Câu nói này em đã dự định nói cùng anh nhưng bao lần vẫn vậy, chỉ đứng phía sau dõi theo bước chân người yêu dần xa tít. Trái tim em mạnh mẽ ở chỗ nào, hay tại anh bỏ quên một trái tim khác, yêu anh, chờ anh và cần anh trong cuộc đời này.

“Đừng bao giờ để người con gái anh yêu phải một mình, anh nhé!”

Người yêu anh có mạnh mẽ đến đâu, thì sau cùng, cô ấy cũng chỉ là con gái thôi! Khi buồn cô ấy sẽ khóc, mà khóc lại thành một thói quen, lâu dần, mỗi lần cô ấy khóc và tự lau nước mắt của mình, cô ấy sẽ không cần anh nữa. Đừng bắt em phải mạnh mẽ, con gái mạnh mẽ phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm, anh biết không!

© Tường Hy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top