Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến giờ em vẫn không đành lòng nói lời chia tay

2018-09-19 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu chỉ là yêu thôi và bất chấp thì đã khác, nhưng chúng ta không có quyền chọn sự bất chấp. Tôi và anh không phải là duy nhất...

***

blog radio, Đến giờ em vẫn không đành lòng nói lời chia tay

Sài Gòn đang mưa, từng cơn mưa lạnh lẽo như giày xéo thêm vết thương lòng, nơi tôi đặt ký ức đẹp đẽ về anh. Tôi đã ở đây hơn 4 năm, nơi thành phố xa lạ mà tôi chưa bao giờ muốn sẽ ở lại mãi, nhưng ngay khi nhận ra mình thương anh, tôi đã mong manh hy vọng về tương lai, về một cuộc sống và hạnh phúc mà bất cứ ai đều khao khát có được.

Tôi trở lại nơi này sau 3 tháng quyết định dừng hẳn mọi công việc, tập trung hoàn thành hết những kỳ thi cuối cùng ở trường. Mọi thứ ở đây đều thân quen như vậy, cả lối đi về, cảnh vật hay con đường cũ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi như mường tượng ra hình bóng anh đang ở ngay đây bên cạnh tôi, đang đi cùng tôi, lẳng lặng đèo tôi qua con đường, cùng nghe, cùng nhìn, nói đôi ba câu chuyện cười hay vài lời tâm tình. Vậy mà, khi nước mắt chực trào, tôi mới nhận ra giữa bộn bề những thân quen chỉ còn là xa lạ, lời hẹn sẽ trở về cùng tôi có lẽ đã chìm vào miền dĩ vãng từ sau ngày anh rời đi.

Tôi không biết, người đàn ông ấy bây giờ như thế nào, dù rằng nếu muốn, tôi vẫn sẽ liên lạc với anh, nhưng giữa chúng tôi, đã có quá nhiều lý do để lại có thể trở về như trước đây. Cách xa nhau nghìn cây số, tôi và anh đang sống ở hai thành phố khác nhau.

Thật ra cảm giác cũng này không quá tệ, thoáng một chút buồn khi nhớ về anh, giờ phút này, đã bớt đau lòng hơn rất nhiều, thi thoảng nghe ai đó nhắc tên anh, cũng chỉ mỉm cười. Anh ấy đã từng thấy tôi khóc, lần đầu tiên và có lẽ sẽ là lần cuối, vì anh đã xa, đi quá xa và bỏ rơi người anh yêu ở lại. Anh ấy đã từng bảo tôi rằng, đừng khóc, anh thật chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng giờ anh không ở đây, anh không thể. Có phải vì anh chẳng còn đủ tự tin để cho tôi một cuộc sống tốt nhất, chẳng còn tha thiết đặt hết hy vọng vào tình yêu dành cho tôi. Sau bao tổn thương với người cũ, có phải anh không còn đủ kiên nhẫn để tin tưởng sẽ có ai yêu mãi một người mà không thay lòng, có phải vì thế mà bỏ lại tôi ở nơi này.

Nói cho tôi biết, mạnh mẽ là phải thế nào để có thể quên được nỗi đau này?

blog radio, Đến giờ em vẫn không đành lòng nói lời chia tay

Thành phố đã lên đèn, những ánh sáng lung linh trong ngày bão cũng trở nên mờ nhạt. Giờ này, ai nấy đều vội vã trở về nhà sau guồng quay công việc mưu sinh. Dòng xe hối hả cứ nối tiếp nhau chẳng hề ngắt quãng, và tôi lại nhớ đến những lần đi cùng anh qua nơi này, chỉ là im lặng ngồi ở phía sau, nhìn ngắm và ghi lại từng hình ảnh một. Tôi nhớ, anh hay kể tôi nghe những câu chuyện cũ về nơi anh sống, về những kỉ niệm ngày cũ, cả những khi không gian quanh chúng ta im lặng một cách đáng sợ, lúc tôi mệt mỏi chẳng buồn nói chuyện cùng anh, những lúc anh có lẽ đã phải chịu đựng cái tính tình khó ưa lắm của tôi.

Tôi chưa từng quên những lời anh nói, những gì đã từng trải qua cùng anh, từng chút một chưa bao giờ, cũng chưa từng muốn quên. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra có lẽ, có lẽ anh thật sự muốn tôi quên anh, như ngày anh chưa từng đến, chưa từng ở lại.

Có thể nói, tôi phần nào cảm thấy vui vì mình không phải sự lựa chọn của anh. Khi ấy anh đúng vì chọn nghe theo lý trí, và anh chọn một ranh giới mong manh có thể đánh mất tôi bất kỳ lúc nào, một cách dễ dàng. Tôi thương anh, một cách ngây ngô nhất, luôn cầu mong anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình, sẽ luôn yên vui bên những người thân yêu, sẽ giành hết tình cảm cho người sau và hãy thương họ thật nhiều. Anh kể tôi nghe về tiêu chuẩn mà anh từng đặt ra, một người ở cùng quê, một cô gái đáng yêu nhỏ nhắn. Tôi vẫn hay bật cười khi nhớ lại, có vẻ, tôi phá vỡ đi tiêu chuẩn của anh rồi, không một chút nào phù hợp.

Có lần nói chuyện rằng cưới người mình yêu và không yêu thật sự rất khác nhau, tôi khẽ cười, câu trên tôi đùa, tôi biết rằng nếu cưới người mình không yêu, chúng ta có chắc sẽ hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời không?

Có lẽ anh không biết, tôi đã từng mơ về anh rất nhiều lần từ khi anh đi, lần nào cũng chân thật đến nghẹn ngào. Và chắc anh không biết, tôi đã luôn nghĩ về tương lai hạnh phúc bình dị như chúng tôi vẫn nghĩ. Tôi đã mơ, có một ngày tôi và anh sẽ ở cạnh nhau, nhớ có lần, anh bảo rất thích có một cô con gái, tôi nhìn anh, nhíu mày, nghĩ thật xa xăm, đó là khi ấy, lúc tôi vẫn chỉ xem anh như một người anh, không hơn kém. Sau này, mỗi khi nghĩ lại, có khi nếu tôi và anh vẫn còn cơ hội, có lẽ anh sẽ có một cô con gái nhỏ, sẽ xinh xắn và đáng yêu như cha và mẹ nó nhỉ.

Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi vấn đề, chỉ cần có anh đi cùng, và anh luôn sẵn sàng ở bên tôi, tôi sẽ đánh đổi. Vậy mà, giờ đây chính hai ta phải đang đối mặt với những vấn đề, mà tôi biết rõ, anh đã chẳng còn đủ kiên trì để tiếp tục, tôi cũng mệt mỏi muốn chùn chân. Không phải tôi chưa từng cố gắng, nhưng tôi đã e dè hơn rất nhiều sau khi nghĩ kỹ về chuyện tình này. Nếu chỉ là yêu thôi và bất chấp thì đã khác, nhưng chúng ta không có quyền chọn sự bất chấp, tôi và anh không phải là duy nhất, xung quanh chúng ta, có những người luôn yêu thương và muốn ở cạnh mình, anh đâu nỡ để tôi rời xa họ, tôi cũng đâu đành lòng rời khỏi vòng tay thân yêu ấy.

blog radio, Đến giờ em vẫn không đành lòng nói lời chia tay

Sau hơn 4 năm từ khi chia tay người cũ, không phải tôi chưa từng thử mở lòng mình, nhưng tôi không còn đủ lòng tin hay kiên nhẫn, thất bại trong tình yêu. Tôi đã từng rất sợ sẽ phải yêu, nhưng từ khi gặp anh, tôi nhận ra mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, xấu tính thì cứ xấu tính, chẳng cần phải luôn tỏ ra mình không thấy phiền, không thấy bực. Mỗi lúc cảm nhận rõ ràng hơn, có một người đã luôn ở phía sau, luôn nhún nhường khi tôi bướng bỉnh nhất, và luôn quan sát, luôn dõi theo tôi chưa từng than trách gì. Thương anh, có phải đã thương từ rất lâu, thân quen, có phải đã thân quen từ rất lâu, quen đến mức tôi sẽ ám ảnh, cả những tháng ngày sau mỗi khi tôi bước qua đoạn đường này, nghe thấy cái tên này.

Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết mình xứng đáng có được tình yêu, có được sự quan tâm và yêu thương mà tôi từng nghĩ sẽ không thể, và hơn hết, tôi đã từng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng nếu tôi biết khi anh rời đi, tôi sẽ không cho phép mình được mở lòng. Tiếc là, sẽ không có nếu như, chỉ có thực tại, chỉ có tương lai, chỉ có đối mặt, và chỉ có thể chấp nhận.

Cho đến hôm nay, khi bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, tôi nhận ra chúng tôi đều sai, đều đã quá vội vàng. Mỗi một lời nhắn từ ngày mình xa cách đều mang theo những vết thương lòng.

Chúng tôi vẫn yêu, chỉ là tình yêu sẽ nhạt và không còn hướng về nhau nữa. Tôi thật sự muốn hỏi anh, rằng anh có còn muốn giữ tôi ở lại, hay sẽ đành lòng bỏ rơi tôi. Tôi tự hỏi, nếu như anh còn ở đây, có lẽ anh sẽ không như vậy, sẽ không đành lòng nhìn người yêu anh phải đau lòng, nhưng, anh không ở đây.

Tôi vẫn hy vọng một lần chúng ta tìm gặp lại nhau, chia tay thật sự không đáng sợ, nhưng im lặng để giữ lấy lưng chừng một chuyện tình yêu không mong đợi kết quả, đó sẽ là bế tắc. Tôi không đành lòng nói lời tạm biệt, vậy anh có đành lòng?

© Ngọc An Yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top