Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có thứ hạnh phúc từ mối quan hệ không rõ ràng

2016-04-04 11:23

Tác giả: Che'm


blogradio.vn - Anh và em bên nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, bên nhau đấy, hạnh phúc là đủ, nhưng không gò bó và ép buộc. Mối quan hệ nhẹ nhàng ấy là do ta lựa chọn. Ta hoàn toàn tự nguyện và cảm thấy vui vẻ với nó, hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái.

***

Lâu lắm rồi, không phải vì không có thời gian để gõ lạch cạch, hay vì cảm xúc lộn xộn đến nổi không thể viết ra điều gì đó. Tự thấy bản thân mình lười. Cũng có thể, bản thân mình đã già, nên mọi xúc cảm trong ta cũng vì đó mà già theo. Không cuồng nhiệt, điên dại, mạnh mẽ như khi ta còn 20.


Vì cái lí do lâu lắm rồi ấy, hôm nay cho phép mình được buông, theo cái cách của ta 25

Nghi Sơn, viết cho những ngày mưa…

Đúng! Chỉ có những ngày mưa mới khiến con người muốn nghỉ ngơi hơn bao giờ hết, thậm chí là lúc ta quay cuồng trong công việc, ta cũng muốn vùi đầu vào chiếc giường ấm áp, được nũng nịu, yếu mềm như chú mèo con tội nghiệp trong vòng tay người mà ta yêu thương. Chẳng biết có duyên nợ gì với mảnh đất này không nữa, nhưng nhiều lúc tự hỏi mình sao ta lại trôi dạt đến tận đây. Để rồi cho ta gặp người - những xúc cảm cũng vì đó mà bắt đầu.

mối quan hệ không rõ ràng

Nếu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác hơn, có lẽ em đã chạy đến bên anh, cái ôm của chúng ta có lẽ sẽ chặt hơn. Nụ hôn sẽ dài hơn, cháy bỏng, khát khao hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy rối rắm, có lẽ cũng không nhất thiết phải đặt tên cho từng mối quan hệ, thế nên em gọi mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ không-rõ-ràng.

Anh là gì trong em? Đôi khi không còn quan trong nữa, chỉ biết rằng những khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống sẽ có một bờ vai cho em dựa vào, một vòng tay ấm áp, một bàn tay siết nhẹ... em cảm thấy bé nhỏ và bình yên.

Anh và em bên nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, bên nhau đấy, hạnh phúc là đủ, nhưng không gò bó và ép buộc. Mối quan hệ nhẹ nhàng ấy là do ta lựa chọn. Ta hoàn toàn tự nguyện và cảm thấy vui vẻ với nó, hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái.

Một mối quan hệ không rõ ràng - một mối quan hệ lưng chừng... Để đôi khi lại giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?”

Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi tim chợt thấy đau nhói khi Anh ở bên một ai đó.

Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi chợt thấy trống vắng và hụt hẫng khi việc gì cũng chỉ còn lại một mình: xem phim một mình, ăn một mình, dạo phố một mình, ngồi trên xe một mình... Vốn luôn rất vui vẻ mà một mình lại thật cô đơn...

Con người ngốc nghếch, thường chỉ khi mất đi rồi mới nhận ra đâu mới là điều thực sự quan trọng. Cứ mải miết chạy mãi về phía trước, mà không nhận ra điều mình thật sự cần đã đang ngay bên cạnh rồi.

mối quan hệ không rõ ràng

Anh không phải là người đầu tiên đến với em nhưng là người duy nhất mà em đáp trả tình cảm. Những gì dành cho anh là trong sáng, vẹn nguyên, tròn vẹn nhất. Mọi người bảo em ngổ ngáo, cứng đầu, cá tính, lầm lì, đúng mà, em nhận hết. Nhưng liệu anh có biết, em như chú mèo hoang lạc lối, cô đơn nhất là những lúc đêm về. Em thấy thương cho anh và thương cho chính mình nữa, thương cho mối quan hệ của chúng mình, cái cảm giác muốn lại gần nhưng không dám siết chặt. Mạnh mẽ mấy em cũng chỉ là con gái, mất anh rồi em biết dựa vào ai.

Ngạn ngữ châu Phi có câu: “Vốn dĩ tình yêu chỉ dành cho hai người, nhưng một số người lại không biết đếm”. Nhiều lúc em bị ám ảnh bởi câu nói đó và thấy mình giống như tội đồ. Nhưng hãy thôi đổ lỗi cho người ngoài được không anh, chuyện của hai người, chỉ cần hai người giải quyết là đủ. Cuộc sống dù bất kì trong hoàn cảnh nào cũng hãy đơn giản mọi việc, em nghĩ là vậy nhưng anh lại không cho là vậy. Những gì thuộc về tình cảm chẳng bao giờ đen trắng rõ ràng được, em có thể không hiểu hết, nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Có lẽ, thoát khỏi nó càng sớm càng tốt hơn cho anh. Chúng ta còn có cái gọi là kỷ niệm, để khi trải qua, chúng ta nhìn lại và thấy mình trưởng thành hơn

“Chỉ cần anh bảo em chờ, em sẽ chờ.
Bảo em yên tâm, tâm em sẽ không một chút dao động.
Bảo em đi, em sẽ không ngoái đầu”.

Cuộc sống này ngắn lắm, thế nên anh đừng để lãng phí thời thanh xuân của mình vào những điều không vui.

Tản mạn những ngày mưa.

© Che'm - blogradio.vn

Che'm

Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top