Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh?

2017-09-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đã rất rất lâu rồi, em mới yêu một người nhiều đến như thế. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả những điều từ lâu em đã ghét cay ghét đắng khi nghĩ về người yêu tương lai của mình. Vậy mà, chỉ cần nó thuộc về anh, em lại ngoan ngoãn chấp nhận.

***

Chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh? (OK)

Anh à,

Những ngày này, Hà Nội đang đón nhận một trận bão lớn. Trong lòng anh, cũng đang phải chịu đựng những bão bùng khủng khiếp mệt mỏi lắm đúng không anh? Không biết khi nhìn em, anh có hiểu được không, nhưng em bây giờ, chỉ muốn ôm anh thật lâu, đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên mắt, lên mũi, lên môi anh nói với anh rằng, dù cho chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở đây, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Anh có biết không?

Giai đoạn vừa rồi, đã có những lúc em nghĩ hay là mình nên dứt khoát một lần từ bỏ tình yêu này. Bởi trước giờ, em đã luôn quen thuộc với thói quen được chiều chuộng, được yêu thương nâng niu. Nhưng em lại phải lòng anh, một người bận rộn và yêu công việc vô cùng. Nhiều lúc, cũng vì những công việc và những chuyến đi xa liên miên như thế, đã có những khoảnh khắc anh quên em đi đúng không? Cũng vì không có nhiều thời gian mà anh chằng thể chăm sóc và yêu thương em nhiều. Không thể phủ nhận, đã có những ngày em tủi thân vô cùng, có những đêm nghĩ tới tình yêu của chúng ta, nước mắt lại lăn dài trên má. Em tự hỏi mình không biết đang nghĩ gì? Quyết định lựa chọn cho tương lai của mình ra sao? Lý trí nói em cần cảm thông hơn cho anh, nhưng con tim lại nói đừng quá cố gắng vì một người.

Chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh?

Anh có biết không?

Khoảng thời gian anh đi công tác liên miên với những dự định của mình. Em chỉ ngày ngày quay cuồng với công việc đợi anh về. Em rất muốn được gặp anh, có thể chỉ để ôm một cái thôi rồi về cũng được như vậy sẽ làm em yên tâm hơn, cũng làm em cảm thấy tình yêu của chúng ta mặc dù có thiệt thòi một chút, nhưng như vậy có thể sau này sẽ tốt hơn.

Dạo này anh gầy đi nhiều. Em cứ thấy anh thở dài cùng với biết bao nhiêu nỗi lo lắng. Em thương anh vô chừng. Anh biết không, đã rất rất lâu rồi, em mới yêu một người nhiều đến như thế. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả những điều từ lâu em đã ghét cay ghét đắng khi nghĩ về người yêu tương lai của mình. Vậy mà, chỉ cần nó thuộc về anh, em lại ngoan ngoãn chấp nhận.

Hôm rồi nhìn thấy anh khóc, lòng em rất đau đớn. Khoảng thời gian chúng ta quen nhau, em chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến thế! Để em ôm lấy anh lúc này, dẫu cho cả thế giới này có quay lưng lại với anh, em cũng nhất định một lòng ở bên cạnh anh với những tình cảm trọn vẹn nhất của mình.

Vì anh, mà em luôn tự nhủ với bản thân mình nhất định phải cố gắng trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì anh, em cũng luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ, không nên chỉ vì chút giận hờn vu vơ mà rời bỏ nhau, dù bản thân em, đã khóc vì anh nhiều lần rồi.

Em không quan tâm anh yêu em bao nhiêu. Em chỉ quan tâm nếu đã có duyên để gặp và yêu nhau, em nhất định sẽ cố gắng vì khoảng thời gian chúng ta được ở cạnh nhau với danh nghĩa người yêu. Em sẽ mỗi ngày trưởng thành hơn để anh không phải bận tâm nhiều.

Anh à, em có thể mơ về một ngày chúng ta về chung một nhà, về tương lai của hai đứa mình, cho phép em làm vậy, có được không anh?

Em vẫn luôn tin, cuộc sống này luôn có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Chúng ta nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc thôi!

© Minh Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top