Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ ngày mưa tan anh sẽ lại nói yêu em

2018-06-01 01:32

Tác giả:


blogradio.vn - Em thì trẻ con, anh thì cố chấp. Ừ thì tất cả mọi chuyện mình trải qua, tất cả những cuộc cãi vã của chúng mình đều do em bắt đầu, đều do em lựa chọn và thật đáng tiếc khi đó là lựa chọn sai. Anh không sai trong những trận cãi vã ấy, cái sai có lẽ là lớn nhất của anh là chấp nhận em, ngay từ cái lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Anh chọn sai người mất rồi phải không?

***

blog radio, Chờ ngày mưa tan anh sẽ lại nói yêu em

Những ngày mưa gió này có phải đã làm thành phố này thêm hối hả không anh?

Em vẫn còn nhớ, hạ năm đó anh đèo em trên chiếc xe đạp của anh khi hai đứa mình vẫn còn là bạn thân, mình đi qua nhiều con đường, qua nhiều hàng quán. Ngày đó em vẫn hay đùa rằng chúng ta như vậy thật giống tình nhân, anh đã nói rằng “rồi cô nào dám yêu tao”. Làm sao em ngờ được, rồi có một ngày em và anh ràng buộc nhau trong một mối quan hệ “yêu đương”.

“Yêu” chính là thứ cảm giác kì lạ nhất trên thế gian này, đến nhanh mà đi cũng vội. Như cơn mưa rào đầu mùa làm ướt vai chàng trai, thổi bay tóc cô gái, để họ gặp nhau vào ngày mưa mùa hạ. Họ gặp nhau dưới mái hiên một quán nhỏ, ánh mắt đã chạm nhau mà sao cơn mưa ấy chợt tan, cô gái thẹn thùng vuốt tóc chần chừ bước đi, chàng trai tiếc nuối nhìn theo. Phải chi cơn mưa kéo dài thêm một chút, mái hiên này chật thêm một chút để chàng trai vô tình chạm vai cô gái, rồi họ có thể chào hỏi vài câu. Vậy mà cơn mưa ấy vô tình quá, để những con người ấy lướt qua nhau tàn nhẫn đến thế. Cơn mưa ấy, cô đứng dưới mái hiên quán cũ, đợi một chàng trai xa lạ, thấy anh ta lướt qua trên đường, trái tim hẫng một nhịp… Họ lướt qua nhau, vẫn là người dưng.

Mình có ba năm quen biết, một năm để trở thành bạn thân, nửa năm yêu nhau, và mười phút để quay lại nơi mình chưa bắt đầu. Em không mong mỏi bất kì điều gì, chỉ muốn anh đối với em như những người bạn bình thường của anh mà thôi, vậy mà em lại trở thành người dưng không quen biết của anh.

Em có sai không khi em nói lời chia tay, không thực hiện lời hứa của bọn mình. Ngày đó em đồng ý với anh dù bất cứ chuyện gì cũng không được nói chia tay. Nhưng mà, anh cứ im lặng làm em cảm thấy mệt mỏi lắm, phải chi lúc đó anh nói với em một câu thôi cũng được, hay chịu ngồi xuống để em nói thôi cũng được. Anh vô tâm lắm anh biết không?

Có những ngày thực sự mệt mỏi lắm chỉ muốn về bên anh được anh vỗ về “có anh ở đây rồi”. Cuộc đời khó khăn lắm, thế nhưng mỗi lần muốn từ bỏ, em lại nghĩ đến tương lai của chúng mình mà cố gắng. Vậy mà những lúc ấy, anh ở đâu em cũng chẳng biết, anh cũng chẳng một lời an ủi động viên em, chỉ để mình em tự nhớ mà tự thương.

Lắm lúc em cảm thấy do tự em đòi hỏi quá nhiều ở anh. Em mong anh dành thời gian nhiều hơn cho em, muốn anh dành những lời ngọt ngào, dành cho em những câu an ủi. Thế nhưng đó cũng chỉ là điều ước của một mình em thôi.

Bởi anh cũng có những lo toan ngoài kia. Anh bảo lời ngọt ngào, ong bướm cũng chỉ là lời nói gió thoảng mây bay. Anh nghe em líu lo về những chuyện vui thì cũng chỉ ầm ừ rồi thôi. Anh nào biết em đang buồn mà sẻ chia, an ủi.

Và anh, đâu chỉ có mình em...

blog radio, Chờ ngày mưa tan anh sẽ lại nói yêu em

Em thì trẻ con, anh thì cố chấp. Ừ thì tất cả mọi chuyện mình trải qua, tất cả những cuộc cãi vã của chúng mình đều do em bắt đầu, đều do em lựa chọn và thật đáng tiếc khi đó là lựa chọn sai.

Anh không sai trong những trận cãi vã ấy, cái sai có lẽ là lớn nhất của anh là chấp nhận em, ngay từ cái lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Anh chọn sai người mất rồi phải không?

Không sao đâu anh, cuộc đời còn dài, tuổi trẻ chỉ mới bắt đầu, anh chọn lại được mà, chọn một người anh thực sự cần, chọn một người con gái thật sự như anh muốn. Em không phải người anh cần, cũng không là người như anh muốn vậy nên em đành nói lời chia tay, để cả hai không còn ràng buộc nhau nữa.

Từ đầu em đã chọn anh như mục tiêu cuối cùng mà thanh xuân em phải trải qua. Thế nhưng tất cả đã qua rồi, niềm tin của em cũng lạc mất. Em phải quên anh, vì tương lai của chính mình. Em không thể nói trước về mọi thứ nhưng em biết chắc chắn một điều tương lai của em sẽ mãi mãi không có anh.

Phải chi dưới cơn mưa mùa hạ đó, mình lướt qua nhau như chàng trai cô gái ấy tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng chẳng đến nỗi nhớ thương như vậy.

Có lắm lúc em lại nhắc đến anh như một thói quen hay đôi khi lại nhìn người nào đó thành anh trên con phố quen rồi chợt thấy anh ta mỉm cười nắm lấy tay cô gái bên cạnh, cô ấy hạnh phúc quá…

Em quên mất mình đã chia tay, quên mất mình đã là người dưng.

Chỗ anh giờ có mưa không? Còn em đang chờ cơn mưa này tan, trong tuần này đã là cơn mưa thứ năm rồi. Em chờ mưa tan, em chờ nắng ấm, em chờ mây trắng, chờ trời xanh, chờ trăng sáng, chờ sao trời,… chờ mùa hạ tiếp theo, chờ anh đến nói yêu em lần nữa…

Tình yêu đầu đời của tôi đã đến và đi như vậy đó, dẫu có tiếc nuối, có đau lòng thì hạ vẫn sẽ mưa, lòng người rồi sẽ đổi thay rồi người dưng vẫn là người dưng.Cho dù yêu thương cách mấy, “cái tôi” quá lớn mọi mối quan hệ đều rạn vỡ thôi.

Có ai đang chờ mưa tan không?

Có ai đang đang sống bằng những lời ngọt ngào trong quá khứ không?

Có trái tim ai đang hóa vụn vỡ hay không?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top