Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay không đáng sợ bằng miễn cưỡng yêu

2017-02-24 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em không sợ chia tay, chỉ sợ miễn cưỡng ở bên người mà mình không có cảm giác yêu. Vậy nên hãy mở lòng yêu đi anh nhé!

***

Cũng gần một tháng rồi anh nhỉ? Một tháng cho sự chia xa và kết thúc một cuộc tình không lời dứt khoát. Bởi lẽ câu nói chia tay chưa được nói ra nhưng chúng ta ngầm hiểu rằng chuyện tình mình đã hết. Có những chuyện chẳng có lý do để bắt đầu thì kết thúc của nó cũng chính là như vậy.

Em từng nói rằng "Thanh xuân của em có lẽ là chuỗi ngày dài của sự cố chấp". Thật vậy, em là một cô gái bướng bỉnh và cố chấp làm mọi thứ mà mình thích. Cố chấp yêu anh, cố chấp nhận mọi đau khổ về mình. Người ta thường bảo không có tình bạn thân giữa những người khác giới. Có phải vậy không anh? Chúng ta đã biến tình bạn thành tình yêu và cùng nhau có nhiều tháng ngày hạnh phúc.

Em nhớ ngày mình bước chân vào giảng đường đại học đến lớp với bao con người xa lạ. Rồi thời gian trôi, em quen dần với cuộc sống sinh viên, quen được nhiều bạn bè ở lớp và chơi thân với hội bạn trong đó có anh. Anh - một người đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu được nhiều người yêu mến. Đó là lời nhận xét của mọi người chứ đối với em lúc đó không quan tâm về vẻ bề ngoài của anh đâu và không bao giờ nghĩ anh là đối tượng để em tìm hiểu. Chúng ta thân nhau, trò chuyện với nhau, tâm sự cho nhau nghe, nói những câu đùa vu vơ để làm nhau vui và nhiều hơn thế nữa. Rồi đến một ngày anh thật sự nghiêm túc nói lời thích em. Bây giờ em cũng chả nhớ rõ lúc đó anh đã nói gì nhưng chúng ta quen nhau như thế đấy!

Nhiều tháng trôi qua với bao vui, buồn lẫn lộn. Dẫu chưa có cái nắm tay nào đúng nghĩa, lời nói nào quá ngọt ngào nhưng chúng ta đã dành cho nhau những chuỗi ngày thật đẹp. Niềm hạnh phúc đơn giản của em đó là khi được anh chuẩn bị đồ ăn sáng lúc đến trường, được anh gọi điện hỏi thăm trong những giờ em đi làm về trễ và cả lời trách mắng em lì lượm không chịu ăn.

Chia tay không đáng sợ bằng miễn cưỡng yêu

Nhưng...

Anh có biết nhiều lúc anh vô tâm lắm không hả? Anh bỏ mặc em chỉ vì cảm xúc của riêng mình. Anh vô tư nói cười với người con gái khác. Anh hờ hững trước những lời nói của em. Rồi những cuộc cãi vả xả ra. Cuối cùng người thua cuộc là em, làm sao có thể thắng nổi người thông minh và nhiều lí lẽ như anh chứ!

Tình yêu vẫn thường như thế, hạnh phúc ngọt ngào và khổ đau, nụ cười và nước mắt. Thế nên nỗi buồn đến và em dần chẳng hiểu được anh nữa. Lời anh nói, việc anh làm em đều không hiểu. Là lỗi của em phải không anh? Nước mắt đã rơi nhiều hơn một lần vì anh đó, vì mối quan hệ giữa chúng mình. Ấy thế mà em đã bỏ qua, cố vô tư, cố cười dù lòng mình chẳng thể...

Đến một ngày em chẳng thể kìm nén cảm xúc được nữa, em không muốn ép bản thân mình thêm đau khổ. Và rồi chúng ta xa nhau... Có lẽ chúng ta chẳng còn duyên với nhau nữa. Quen nhau, yêu nhau và xa nhau, chúng ta rồi sẽ ổn phải không anh?

Nhiều ngày sau đó mọi người thấy em vẫn vui, vẫn hồn nhiên như trước. Họ còn thắc mắc sao em có thể dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra như thế. Chắc anh cũng nghĩ vậy đúng không? Có ai biết đêm đó em đã khóc như thế nào? Đã buồn ra sao khi mối quan hệ mình cố gắng bấy lâu nay bị đổ vỡ? Em là em, em có suy nghĩ của riêng mình. Em không thể để nét mặt buồn bã đó đến lớp gặp anh, gặp mọi người. Em không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của em.

Chia tay không đáng sợ bằng miễn cưỡng yêu

Nhìn anh buồn mà chẳng dám hỏi thăm quan tâm anh như xưa nữa. Em sợ sẽ lại yếu lòng, sẽ lại níu kéo để anh về bên em. Có lẽ mọi thứ nên rõ ràng để chẳng ai phải đau khổ vì tình yêu thêm một lần nữa.

Nếu sau này anh gặp được người con gái tốt, người con gái mà anh thật sự yêu thì hãy trân trọng họ nhé! Đừng để cô ấy khóc như em đã từng khóc. Đừng để cô ấy một mình lúc cô đơn, đừng để cô ấy mệt mỏi mà chẳng được ai quan tâm như em đã từng.

Anh à! Hãy mở cửa trái tim mình. Thật sự yêu khi có thể anh nhé! Em không sao đâu. Ổn mà. Em không sợ chia tay. Em chỉ sợ miễn cưỡng ở bên người mà mình không có cảm giác yêu. Vậy nên hãy hạnh phúc anh nhé.

Gửi anh, chàng trai Song Tử đã từng ở bên em...

© Diemtran – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top