Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ là yêu thương chưa phải lúc

2018-03-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Gác nó lại, cất vào ngăn kí ức và đợi chờ thời gian sẽ làm làm nó úa màu mà thôi. Cuộc sống không cho phép ta mãi dừng lại, mãi suy nghĩ về một chuyện, mãi chạy theo một bóng hình mà chẳng thể nào đuổi kịp. Rồi ta sẽ yêu, yêu một người khác và họ sẽ yêu ta hơn những yêu thương ta đã dành cho người. Chỉ là hôm nay, vẫn chưa phải lúc thôi.

***

  Chỉ là yêu thương chưa phải lúc

Có những mối quan hệ, chẳng có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, nhưng đến cuối cùng, người ta vẫn vương vấn mãi không thôi. Chắc chỉ có mình tôi là người vấn vương thôi, còn anh, mọi thứ có lẽ bây giờ đã không còn sót lại chút gì dù là nhỏ nhặt.

2 năm 4 tháng 13 ngày! khoảng thời gian như vậy là quá ngắn hay quá dài cho một mối tình đơn phương?

Anh với tôi là bạn chung lớp đại học và đến bây giờ thì chúng tôi đều đã là sinh viên năm thứ 3 cả rồi. Ngày anh nói thích tôi, ngày anh tỏ tình, tôi từ chối vì những lí do của riêng mình. Tôi với anh khoảng thời gian đó hầu như tiếp xúc rất ít, số lần nói chuyện với nhau cũng không quá nhiều. Vậy mà sau hơn một tháng nhập học, anh tỏ tình với tôi. Trước khi anh nói thích tôi, tôi với anh cũng chỉ nói chuyện với nhau qua những tin nhắn vô nghĩa.

Chính tôi cũng không biết tôi có tình cảm với anh hay không nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi xác định được tình cảm của mình, bản thân lại không được giống như những đứa con gái khác. Tôi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, những biến chứng của bệnh khiến tôi vô cùng xấu xí, khuôn mặt phù khiến tôi không còn tự tin về chính mình nữa. Hơn nữa, trước khi nhập học thì tôi đã phải đổi thuốc điều trị và bác sĩ cũng nói với tôi dùng thuốc đó chỉ để kéo dài thêm sự sống thôi và cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn. Vậy tôi làm sao có thể đồng ý anh đây? Cuộc sống của tôi đang đứng ở bờ vực, chỉ cần sảy chân thôi tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Những tháng ngày của tôi không đến trường thì đều ở viện, cuộc sống như vậy có gì hay ho đâu mà kéo thêm một người nữa vào nên tôi chọn đẩy anh ra. Nhưng rồi, những suy nghĩ của tôi có lẽ quá thừa. Mọi chuyện không như tôi nghĩ và cũng không như những gì anh đã nói. Anh đã có bạn gái, câu chuyện của tôi chỉ là trò đùa của anh với bạn bè mà thôi. Tôi như kẻ qua đường, làm trò tiêu khiển trong thế giới của anh. Anh đã có bạn gái hơn 3 năm và cô ấy thật đẹp, cuộc tình của hai người dường như cả thế giới đều biết, chỉ có mình tôi là không. Tôi đau lòng và khóc rất nhiều.

  Chỉ là yêu thương chưa phải lúc

Tôi nhớ anh, rất nhớ dù mỗi ngày lên lớp tôi vẫn nhìn thấy anh. Nhưng chúng tôi là những kẻ xa lạ. Đúng ra thì trước đó vẫn vậy, bởi sự thật, mối quan hệ của tôi với anh chẳng có gì gọi là băt đầu và cái kết thúc cũng chỉ là sự im lặng của cả hai. Mỗi khi nhìn thấy anh, lòng tôi đau nhói. Và có như vậy, tôi cũng mới có thể xác định được tình cảm của mình, tôi đã thích anh. Thích từ khi nào chính tôi cũng không biết.

Và sự thật thì cho đến bây giờ, tôi vẫn lặng lẽ thích anh như thế. Tôi đã cố để quên anh, cố thích một người khác nhưng dường như bất lực cả. Đến cuối cùng thì trong câu chuyện của tôi và anh, chỉ còn lại một mình tôi với những nỗi nhớ cũ xưa thôi.

Có những mối quan hệ, những người dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn để lại một lối mòn trên con đường mà ta đi. Họ lướt nhanh qua cuộc đời ta, nhanh đến mức, chỉ một cái nghảnh mặt thôi đã chẳng còn nhìn thấy nhau nữa. Và lúc đó, ta chỉ còn lại những ngỡ ngàng, và ta lại tự hỏi, liệu ta có từng tồn tại trong thế giới của họ hay không? Câu hỏi mà dường như lòng ta cũng có đáp án sẵn. Chỉ là vì trốn tránh hay chỉ để tự an ủi mình mà không chấp nhận câu trả lời mà thôi. Nhưng chẳng có thời gian cho ta nghĩ về chuyện đó. Gác nó lại, cất vào ngăn kí ức và đợi chờ thời gian sẽ làm làm nó úa màu mà thôi. Cuộc sống không cho phép ta mãi dừng lại, mãi suy nghĩ về một chuyện, mãi chạy theo một bóng hình mà chẳng thể nào đuổi kịp. Rồi ta sẽ yêu, yêu một người khác và họ sẽ yêu ta hơn những yêu thương ta đã dành cho người. Chỉ là hôm nay, vẫn chưa phải lúc thôi.

© Mèo Ú – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top