Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh đã đợi em

2017-08-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - "Anh đợi chờ em hai năm rồi đấy bé ngốc giờ nói một câu yêu anh mà keo kiệt vậy sao?”

***

Cảm ơn anh đã đợi em

Người ta thường nói có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng, thế nên em vẫn còn may mắn khi kịp quay đầu để nhìn thấy anh và tình cảm đẹp đẽ đó, vẫn kịp nắm giữ hạnh phúc trước khi nó mỏi mệt bay đi, vẫn kịp nắm lấy tay anh trước khi nó buông xuôi vì đợi chờ, vẫn kịp nói một câu yêu anh trước khi anh từ bỏ. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đợi em nơi bóng cây năm ấy...

Hai năm qua anh vẫn luôn ở bên em, tồn tại trong lòng em như một người bạn thân, một người anh trai đáng quý. Anh đứng sau cho em một chỗ dựa, động lực để tiến lên, đứng trước em chắn gió mưa bão tố, đi bên em vỗ về an ủi.

Hồi đó em vẫn luôn băn khoăn không hiểu tại sao một cậu con trai đẹp trai, soái ca như anh lại không có một mối tình vắt ngang vai, sao anh ghét cho con gái đụng vào mà suốt ngày khoác vai quàng cổ bẹo má em. Nhiều khi em thắc mắc ngô nghê hỏi anh, anh chỉ mỉm cười cốc đầu em và bảo: bởi vì cô gái mà anh yêu quá ngốc nghếch mãi không nhận ra tình cảm của anh. Lúc đó em chỉ gật gù cho rằng cô gái đó ngốc thiệt. Nhưng sau này mới biết cô gái đó thì ra là mình.

Anh chứng kiến từng mối tình của em, lắng nghe mọi buồn khổ than vãn trong tình yêu với người khác mà em kể, nhìn em khoác tay cười nói với một người khác và rồi bỏ rơi anh. Những lúc như thế anh chỉ gượng cười rồi thôi.

Ròng rã hai năm qua đi, em với anh vẫn tiếp tục câu chuyện của một cô bé ngốc và một chàng trai khờ. Nhưng rồi một ngày em nhìn thấy một cô gái khác chủ động tới khoác tay anh, cười nói với anh mà anh không có bất kì phản ứng ghét bỏ nào, lúc ấy em bực bội và khó chịu. Em bỏ đi trước sự ngạc nhiên của anh và cô ấy. Mấy ngày sau đó em luôn tránh mặt anh, anh thì càng cười tươi trước khuôn mặt buồn thiu của em, bám đuôi em đi khắp nơi. Bạn bè nhận ra và bảo rằng mày với anh ấy yêu nhau rồi hả, sao mặt mày giống kẻ tức phụ bị chồng bỏ vậy trời. Lúc đó em mới sực nhận ra, hóa ra tình cảm mà anh trao cho em không đơn giản như thế mà nó đậm sâu như cái vị ngọt đắng trong tình yêu vậy đó.

Cảm ơn anh đã đợi em

Nghĩ vậy em càng rối, tránh mặt anh hay đúng hơn là trốn anh luôn. Cho đến chiều hôm đó anh tình cờ gặp em trên đường mà tình cờ hay cố tình thế không biết. Thấy em chạy anh nắm tay em và bảo:

"Anh đợi chờ em hai năm rồi đấy bé ngốc giờ nói một câu yêu anh mà keo kiệt vậy sao?”

Em định bỏ tay anh ra chạy tiếp nhưng lúc đó anh cũng không giữ tay em nữa. Em ngỡ ngàng tiếc nuối và cả đau đớn nữa, nhìn anh quay lưng đi em mới hét lên em yêu anh. Anh quay lại nhìn em cười hạnh phúc:

"Nói sớm có phải tốt hơn không."

Anh à, em có phải là người thật sự may mắn khi vẫn kịp giữ tay anh và giữ mối tình ngọt ngào này không nhỉ?

© Ngân Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top