Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh có chỗ trong trái tim em không?

2017-03-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thật ra anh muốn hỏi em, khoảng trống trong tim em nhiều thế nào? Nó chứa hình bóng của ai? Có còn vị trí nào chưa bị chiếm giữ? Cho anh vào chổ đó được không?

***

Anh không biết đã tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần câu hỏi đó. Nhưng đáp án thì vẫn cứ mịt mờ, đến giờ vẫn không rõ.

Kể từ khi gặp em, cuộc đời anh đã hoàn toàn bước sang một trang mới, với nhiều cảm xúc trái ngang. Em và anh quen nhau, rồi thân nhau nhanh như một cơn gió, chỉ sau có vài lần trò chuyện.

Mỗi lần gặp em, con tim bồi hồi, xao xuyến. Những lúc xa em, nó lại trống trải một cách lạ thường. Em xinh xắn, em dễ thương, ngây thơ mang đến cho anh bao nhiêu là niềm vui tuổi trẻ.

Có phải anh đã yêu?

Nhưng còn em, em nghĩ về anh như thế nào? Hay đơn giản em chỉ xem anh như một người bạn thân, không hơn không kém.

Anh cũng đã từng hỏi em, nhưng em quay đầu lãng tránh, anh gợi ý cho em trong những lần chuyện trò, nhưng em giả vờ không nghe hoặc làm bộ không hiểu. Hết lần này đến lần khác, mọi thứ anh có được cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Thật ra trong lòng em đang nghĩ gì? Sao không một lần bày tỏ?

 Anh có chỗ trong trái tim em không?

Mỗi lần như thế, anh như lạc vào mù khơi bất tận, không biết phương hướng nào để thoát ra nhưng lại không nỡ quay đầu, bỏ mặt tất cả. Anh đã đi quá xa, khó có thể dừng lại, cũng đã nhiều lần nghĩ đến từ bỏ nhưng có vẻ khó. Mỗi lần hạ được quyết tâm, không bao giờ nghĩ đến nữa, nhưng chỉ cần em thốt ra một câu "anh ơi em buồn" lòng anh lại không đành quay mặt đi mà không để ý. Nhưng chỉ cần thấy em miệng cười vui, nhắn tin với một ai khác, thì lòng anh lại buồn day dứt.

Thật ra anh muốn hỏi em, khoảng trống trong tim em nhiều thế nào? Nó chứa hình bóng của ai? Có còn vị trí nào chưa bị chiếm giữ? Cho anh vào chổ đó được không?

Em nói, em muốn tâm sự cùng anh, ở bên cạnh anh, cùng anh tung tăng đi học về mỗi ngày, dắt tay anh đi dạo phố. Nhưng em à! Em chẳng hề vui vẻ khi ở cạnh anh. Em hay nhắc chuyện trước kia, so sánh với hiện tại, em hay nghĩ về một ai, thẫn thờ nhưng không bao giờ chịu nói. Nhiều khi hai đứa cạnh nhau nhưng lại như cách nghìn trùng, ở hai thế giới khác biệt. Anh muốn hiểu lòng em, nhưng em lại không cho phép. Vòng xoáy đó cứ quẩn quanh làm anh không thể nào ngủ nhưng trước sau vẫn không thể nào hiểu được, thật sự trong suy nghĩ của em "anh là gì?"

© Hoàng Anh Quân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top