Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đi cùng cơn mưa

2015-10-08 03:15

Tác giả:


blogradio.vn - Em tập chấp nhận sự thật, vẫn tiếp tục một mình bước đi trên con đường như những ngày qua. Em cũng sẽ không làm phiền anh nữa, vì bên anh đã có cô ấy chăm sóc cho anh rồi. Mưa à, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

***

Người ta hay nói: “Nên có một lần tắm mưa trong đời”. Nhưng anh à, những cơn mưa anh trao em, em đã tắm rất nhiều rồi, cho nên mới nhiều lần bị ốm.

Hôm nay trời chợt đổ mưa. Không kịp chuẩn bị, mưa đến bất ngờ, tự nhiên như một điềm báo. Ừ, dự báo một sự “lột xác” mới. Chính bởi thế, nên hôm nay, em đã hiểu ra tất cả. Đáng lẽ ra, em nên tỉnh ngộ từ cái hôm em vào Facebook cá nhân của anh mới đúng. Lúc đó, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, vậy mà em vẫn không thôi hy vọng. Rốt cuộc là em đang chờ đợi điều gì?

Mùa thu luôn làm cho con người ta bâng khuâng, có chút gì đó tiếc nuối. Mưa thu lại càng man mác buồn, phảng phất một nỗi cô đơn không tả xiết. Những ngày mùa thu mưa lặng lẽ rơi, em luôn thấy lòng mình chùng xuống. Đôi lúc, cơn mưa kéo em về quá khứ, về những tháng ngày trẻ thơ vô lo vô nghĩ, về những lúc em có thể nhìn thấy nụ cười của anh… Ký ức chỉ vẹn nguyên khi người ta luôn khắc ghi nó, để cho nó một chỗ ở ấm áp, nơi mà mọi người hay gọi là “kỷ niệm”.

Mưa buồn, lòng người cũng buồn theo. Thấy anh và cô ấy cứ “anh anh, em em” hoài, em không cảm thấy gì cả, chỉ tiếc nuối cho những dại khờ ngây ngốc của mình. Em không khóc, cũng không trách gì anh đâu! Bởi vốn dĩ, tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu, nó đã được gán cái tên “yêu đơn phương” mà!



Mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngồi nhìn mưa rơi, em bất giác nhớ đến buổi liên hoan sáng nay, anh và cô ấy đã chụp chung một kiểu ảnh. Em cười tự giễu chính mình. Phải chăng, là bởi vì em vốn có trí tưởng tượng phong phú, nên mới cho rằng trong trái tim anh, trước đây từng có hình bóng em? Em từng đọc một câu nói trên Facebook, rằng: “Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong tim kẻ khác”. Ừ, thì sự thật vốn là như thế mà! Em không thể nhẫn tâm giết chết giấc mộng của mình khi nó mới chỉ chớm nở được.

Anh biết không, mưa là giọt lệ của trời, còn hạt mưa anh trao em chính là những cơn mưa anh trao em, là giọt lệ của trái tim đầy thương tổn. Chúng ta đã từng là bạn, nhưng chỉ vì chút bồng bột của em, tình bạn ấy đã vĩnh viễn không thể níu lại. Vì sao từ tình bạn trở thành tình yêu thì dễ, mà từ tình yêu trở về tình bạn lại khó đến vậy? Hạt mưa còn đọng trong đáy mắt em đến bao giờ nữa?

Trong những bộ phim tình cảm hay những cuốn truyện ngôn tình, khi một nhân vật nào đó thất tình, thường thì bạn của nhân vật ấy khuyên rằng: “Vì anh ta đã bỏ rơi cậu nên cậu hãy nguyền rủa anh ta đi!”. Em thực sự cũng muốn thế lắm, nhưng anh à, em không làm được. Em không phải là người cao thượng nhưng em cũng không muốn mình chỉ vì tình yêu mà trở thành người ích kỷ. Em không muốn mình trở thành người thứ ba, bi hài lắm!

Con người khi nhìn sự việc nào đó một cách khách quan, mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp hơn. Không phải chỉ có nước mắt mới giải quyết được vấn đề, có khi chính những giọt mưa ấy lại chính là nguyên nhân làm cho mọi chuyện tệ hơn. Em tập chấp nhận sự thật, vẫn tiếp tục một mình bước đi trên con đường như những ngày qua. Em cũng sẽ không làm phiền anh nữa, vì bên anh đã có cô ấy chăm sóc cho anh rồi.

Mưa à, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

© Hải Tiểu My – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top