Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì quá thương nên chẳng dám chung đường

2017-12-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Em chưa bao giờ là người cao thượng, nhất là trong tình yêu, em là kẻ hèn mọn. Vì hèn mọn nên em mới trói buộc mà ở bên anh tới tận bây giờ, hèn mọn nên nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh mà vẫn mỉm cười. Mới ôm anh ngủ nhưng trong giấc mơ, nước mắt lại ướt gối.

***


Nghe bài hát Thương đến mấy cũng là người dưng - Noo Phước Thịnh

Em yêu anh trọn vẹn mười năm cho tới khi anh hỏi: “Em không tôn trọng anh như thế, sao ngày trước lại còn yêu anh?”

Em yêu anh, chưa một lần từng nghĩ tới chuyện buông bỏ, chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ hết yêu anh. Cho tới ngày anh hối hận, tới ngày anh khuyên bạn anh rằng muộn hãy lập gia đình, hãy lấy vợ, vì khi đó đủ chín chắn để có lựa chọn đúng đắn.

Bởi…

Anh đã lựa chọn sai.

Em đã từng khóc, từng cãi lại anh, từng dày vò anh, từng đau khổ, từng chấp nhất, từng níu kéo, từng sợ hãi… Vì em sợ một ngày nào đó anh không yêu em nữa, một ngày nào đó dù em có tồn tại trong cuộc đời anh hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vì em chưa bao giờ hết yêu anh. Tới hôm nay vẫn thương, nhưng thương tới chẳng dám chung đường.

Quãng thời gian có anh, là tất cả thanh xuân, là tháng ngày ước hẹn tuyệt đẹp, là ngày hạnh phúc tới rơi nước mắt khi đi chung đường, về chung nhà, chung một đứa con.

Thời gian cho con người mọi thứ, hạnh phúc tột cùng và đau khổ cũng tột cùng. Dù bước nhiều bước sai lầm trong cuộc đời nhưng trái tim chưa bao giờ lỗi nhịp vì một ai khác, ngoài anh. Nhưng cuộc sống, thử thách, sai lầm, lại làm tình yêu không đủ để tiếp tục. Hoa héo, cánh tàn, hương lại đổi mùi, tình yêu đổi vị và không đủ để có thể níu giữ niềm tin để tiếp tục.


Hôm nay, em đã không còn khóc nữa. Niềm tin trong em về một tình yêu vĩnh hằng đã vỡ tan mất rồi. Con tim em thay vì đau khổ như ai đang giày xéo, lại bình yên đến lạ. Vì nó đã không đủ sức đập vì yêu nữa và cũng bởi em hiểu, yêu không có nghĩa là phải ở cạnh nhau, yêu không có nghĩa là níu kéo. Yêu có thể là cách xa, là trải nghiệm, là cho nhau những sự lựa chọn mới…

Nhưng em mất bao lâu để nghiệm ra điều đó? Rất lâu, mười năm… Bốn năm yêu anh và sáu năm làm vợ anh. Cả tuổi xuân, em dành để yêu anh. Con người, có mấy lần mười năm để yêu và chờ đợi.

Em chưa bao giờ là người cao thượng, nhất là trong tình yêu, em là kẻ hèn mọn. Vì hèn mọn nên em mới trói buộc mà ở bên anh tới tận bây giờ, hèn mọn nên nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh mà vẫn mỉm cười. Mới ôm anh ngủ nhưng trong giấc mơ, nước mắt lại ướt gối.

Chuyện tình này từng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, bây giờ lại khiến trái tim mệt mỏi và đau khổ đến vậy. Vì những dằn vặt của chính mình, sống bên anh khi những lầm lỗi cứ như con dao treo lơ lửng trước tim, có thể đâm mình bất cứ lúc nào. Cảm giác sợ mình làm bất cứ điều gì đều sai, làm em không còn đủ thời gian để gìn giữ tình yêu nữa. Vì thế nếu hôm nay nó đã bình lặng lại, làm ơn, hãy để nó ở yên chỗ cũ. Hãy đập những nhịp đập thanh thản sau những tháng ngày chông chênh.

Mình xa nhau, vì em không xứng đáng.

Em hứa sau này em sẽ không yêu anh nữa.

Tạm biệt anh, tình yêu của em, kí ức của em, thanh xuân của em…

© Thuong Bio – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top