Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không?

2017-03-30 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đời người thật quá ngắn ngủi để giúp ta có đủ những trải nghiệm để chúng ta không được mắc sai lầm. Bởi chỉ sai lầm là chúng ta phải trả giá có thể bằng cả quãng đời còn lại.

***



Nghe bài hát Xin lỗi em - Noo Phước Thịnh

Gửi em!

Cuộc đời là những hành trình dài, những cuộc gặp gỡ và xa lạ. Tôi và em cũng rất có thể không ngoài quy luật ấy, tiếc rằng quãng đường chúng ta đi cùng nhau quá nhanh. 4 năm lặng nhìn cuộc sống của nhau, và 1 năm thực sự muốn bước vào cuộc sống của họ! Đó là quãng thời gian quá ngắn trong một cuộc đời, nhưng sẽ là quá dài cho những suy nghĩ, cho những giấc mơ mộng mị, và đủ vừa cho để biết mình cần gì trong một mối quan hệ

Con người hiếu thắng, ích kỷ, và đôi khi vô tâm, không khéo léo chẳng tinh tế là một con người không tốt, không hoàn thiện. Và tôi cũng vậy, có những lúc hành động sai, nói những ngôn từ chua chát được thốt ra từ "một kẻ thương em” là một điều khó chấp nhận. Đã có nhiều lúc, sau khi có những hành vi sai tôi đã hối hận và day dứt. Nhưng sự hiếu thắng, sự ích kỷ đã không cho phép tôi đặt vào hoàn cảnh của em. Điều đó đã góp phần cho sự kết thúc một câu chuyện.

Con ngõ nhỏ, góc phố quen, con đường, quán ăn, mùa hoa nào đó… nơi đâu cũng là hình ảnh từng qua, những vui buồn và nhớ thương, giờ bỗng chốc đã trở thành hoài niệm.

Đời người thật quá ngắn ngủi để giúp ta có đủ những trải nghiệm để chúng ta không được mắc sai lầm. Bởi chỉ sai lầm là chúng ta phải trả giá có thể bằng cả quãng đời còn lại.

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không?

Ly nước dù có rất trong và rất mát nhưng không sử dụng đúng thì ly nước đó cũng dư thừa và sẽ dần vơi cạn theo thời gian và tình cảm cũng vậy. Nếu những tháng ngày qua tôi nghe em nói một lần và đặt suy nghĩ của mình vào đó thì ly nước luôn là một thứ ngọt lành tinh khiết và luôn luôn tưới mát cuộc đời. Nhưng cho đến tận hôm qua tôi mới làm như vậy, có lẽ đã quá muộn và điều tôi làm được là thêm nước vào ly chỉ khiến nó tràn và ướt nhèm mà thôi.

“Chúng ta đừng nói chuyện với nhau nhiều nữa” luôn là những từ đau đớn nhất đối với người đang còn yêu thương, nhưng sẽ là nhẹ nhàng và một sự giải thoát đối với người từng chịu nhiều thương tổn. Em đã bị tổn thương nhiều từ tôi. Tất cả tôi chẳng hiểu gì về quá khứ của em nhưng luôn dùng lời lẽ để em không tránh vào quá khứ đó và kết quả tôi và em xa cách hơn.

Từ trước tới giờ tôi không đủ để cho em bình yên, không đủ để chứa đựng những thứ thuộc về em, không đủ để cho em một cuộc sống em mong muốn, có lẽ tôi không đủ. Tình yêu bản thân nó vốn mang trên mình những ích kỷ nhỏ nhen, vì thế khi thấy em nói cười, vui vẻ bên người mới, tôi đã không thể vui vẻ, tại sao vậy? Tôi đã sai khi nghĩ rằng tôi không bước thì em không đi, nhưng con đường thì rất rộng, cuộc đời thì rất lớn, mộng tưởng thì rất nhiều làm sao tôi ngăn được.

Ngày hôm nay khi viết những dòng này tôi biết những thương tổn đã làm cảm xúc của em chai sạn, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn có cơ hội để được thương em – thương đậm theo đúng nghĩa của nó.

© Trịnh Tuấn – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top