Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có đôi khi em sợ bắt đầu

2016-07-29 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Người đến với em thì em lại trốn, người trốn em, em lại yêu. Có đôi khi ngồi một mình và thẫn thờ nghĩ tình yêu giống như một vòng quay vô định, mông lung và huyền ảo, chúng ta chỉ có thể tìm thấy điểm bắt đầu nhưng sẽ rất khó để kết thúc cùng nhau.

***




Lắng nghe Ngại yêu - Hiền Thục

Cuộc đời này nói dài chẳng dài nhưng cũng đâu có ngắn. Dù em có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những lúc con tim trở nên yếu mềm. Một mình em liệu có đủ sức bước hết con đường đời này mà không cần có ai bên cạnh?

Chẳng phải tất cả những kẻ "ngại yêu" như em đều có cùng một lí do. Người thì từng yêu, từng bị người ta làm tổn thương sâu nặng. Cũng có khi là chính mình làm tổn thương mình. Lại có người vì trót yêu một ai quá lâu rồi, dù được đáp lại hay chỉ là đơn phương nhưng vì thế mà cảm thấy chẳng còn đủ yêu thương để bắt đầu lại một lần nữa...

Cảm xúc trong em bây giờ

Là ngại đến với một người

Ngại làm quen lúc ban đầu

Ngại những tin nhắn hẹn hò

Đôi ba chàng trai đi qua cuộc đời em, em chẳng giữ. Tay em không níu có phải chăng em đang sợ hãi? Sợ rằng bản thân sẽ tổn thương lần nữa hay sợ sẽ làm người ta bị thương bởi những vết cắt chưa lành trong lòng em? Vì thế nên em "ngại yêu", ngại trao đi thứ tình cảm đã từ lâu rồi em đánh mất. Ngại bước đến bên một ai đó để bắt đầu lại cuộc hẹn, ngại những tin nhắn của một ai kia rồi ngủ quên trong cái được gọi là hạnh phúc với những yêu thương sến súa, những câu tán tỉnh ngọt lịm của tình yêu.

Gọi là muốn yêu cũng phải

Và muốn cô đơn cũng phải

Gọi là mông lung cũng phải

Ngại mở lòng ra cũng phải

Em thấy em ngại yêu.

  Có đôi khi em sợ bắt đầu

Đôi khi có những rung động nhen nhóm trong lòng, nhưng bản thân lại cố tình gạt đi, bởi một chuỗi những cái "lỡ như". Đó là một biểu hiện của tự bảo vệ bản thân, và ở một khía cạnh khác: em không có đủ tự tin. Em không có đủ can đảm để đối mặt, đủ tự tin nếm trải những cảm xúc vui buồn khác lạ, để vượt qua một cái "lỡ như". Cảm xúc trong em lúc này giống như chiếc thuyền đang trôi lênh đênh giữa biển khơi chẳng biết phải đi theo hướng nào. Ừ thì nói muốn yêu cũng phải vì đôi khi em cũng muốn có người bảo vệ, chở che. Nhưng muốn cô đơn cũng phải bởi lẽ cô đơn lâu quá hóa ra mệt mỏi sẽ tạo thành thói quen ngại yêu, ngại trao yêu thương và ngại ngùng đón nhận tình yêu từ phía người khác.

Vì nỗi nhớ anh còn nhiều quá

Em dành cho anh hết nên không còn cho người ta

Người đến với em thì trốn

Người trốn em, em lại yêu

Đợi chờ gì đó mà em biết không quay trở lại.

Nếu hạnh phúc là cả quá trình rượt đuổi nhau thì em tự nguyện làm kẻ đuổi theo thứ hạnh phúc đó, dù nó có mờ ảo, xa tầm với hay đơn giản chỉ là một trò đùa mà người ta muốn thử thì em vẫn chấp nhận. Sống trong quá khứ bấy lâu nay, hình ảnh của anh vẫn im đậm trong tiềm thức của em, có phải chẳng vì nỗi nhớ anh nhiều quá nên em đã không còn đủ chỗ dành cho người ta. Người đến với em thì em lại trốn, người trốn em, em lại yêu. Có đôi khi ngồi một mình và thẫn thờ nghĩ tình yêu giống như một vòng quay vô định, mông lung và huyền ảo, chúng ta chỉ có thể tìm thấy điểm bắt đầu nhưng sẽ rất khó để kết thúc cùng nhau.

  Có đôi khi em sợ bắt đầu

Nhiều lần cũng muốn mở lòng đấy

Nhưng sợ vừa bên ai đó anh lại quay về đây

Sợ với người mới kia

Sợ sẽ không cùng thói quen

Mà đã theo em cùng với những kỉ niệm

Sợ bắt đầu...

Chung tình, khờ khạo và quỵ lụy sẽ làm bản thân em chết dần trong sự nhớ nhung, đợi chờ và có được trái tim không lành lặn. Cố gắng níu kéo được gì khi anh đã không còn chút yêu thương hay chút thương hại giành cho em. Nhiều lần cũng muốn mở lòng mình để đón nhận người mới, tình yêu mới nhưng chỉ sợ khi em vừa mới bước đến bên ai kia thì bỗng dưng anh lại quay trở về. Tình cũ, tình mới, rồi em biết mình phải lựa chọn ai.

Có đôi khi em sợ bắt đầu, em thấy em ngại yêu...

© Thanh Vân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top