Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến bao giờ mới được nắm tay và cùng nhìn về một hướng (Vlog Radio)

2017-12-12 14:43

Tác giả: Lam Nguyen Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Người ta hay nói “yêu không phải là nhìn về phía nhau, mà yêu là cùng nhau nhìn về một hướng”. Không biết đến bao giờ anh mới có thể nắm chặt tay em, mà cùng em nhìn về một hướng, dù em biết rất rõ là chúng ta đang đi bên cạnh nhau trên một con đường.


***

Trong tình yêu, người ta vẫn nói khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách của tâm hồn. Nhưng có xa cách mới thấm rằng, chính khoảng cách địa lý nọ đôi khi lại tạo nên những khoảng cách trong tâm hồn – khiến cho tình yêu có những rạn nứt, đổ vỡ. Yêu xa - cái ôm chẳng thể gửi qua màn hình vi tính, nụ hôn không thể gắn vào file đính kèm, làm sao trao gửi hơi ấm qua đôi dòng tin nhắn? Và bận rộn, và vô tâm, và những mối quan hệ mới… những điều ấy khiến cả hai cứ dần trở nên xa cách tự lúc nào không biết.

Không biết từ trước đến giờ, đã bao lần em có được cho mình một hạnh phúc thật sự trọn vẹn. Để được như ngày hôm nay, chúng ta cũng phải trải qua không biết bao nhiêu buồn vui hờn giận, không biết bao nhiêu là khó khăn. Dẫu sao đi nữa, đến cuối cùng em cũng chỉ mong mình không lầm lỡ thêm một lần nào nữa, chỉ mong sẽ có được chút ít hạnh phúc dù chỉ là nhỏ thôi khi bên cạnh anh.

Em không biết tình cảm trong anh dành cho em lớn thế nào, nhiều bao nhiêu, cũng không biết dùng thứ gì mà đong đếm... Em cũng không biết liệu rốt cuộc là anh đang nghĩ gì về chúng ta... Em không trách anh hay vô tâm, bởi vì yêu xa vốn dĩ là không thể nào cứ mỗi lần đối phương cần thì ngay lập tức xuât hiện trước mặt mình. Yêu xa vốn dĩ đã quá thiệt thòi, thế nhưng tình yêu anh dành cho em cũng giống như một ẩn số vậy. Lạc vào mê cung tình yêu này, nửa thực – nửa mơ hồ không lối thoát.

Anh có lẽ mãi là một ẩn số với em. Nhiều khi chỉ mong anh gửi cho em vài dòng tin nhắn nói nhớ em thôi, cũng đủ thấy lòng mình ấm áp đến nhường nào. Nhưng không, tất cả cũng giống như là một giấc mơ mà em mãi không thể chạm tay và được.

Yêu xa

Em cũng là con gái, cũng mong manh và cần được chở che, cũng muốn thấy anh quan tâm em nhẹ nhàng như bao nhiêu cô gái khác, cũng muốn anh yêu thương em và tỏ bày tình cảm ấy... thế mà sao khó quá. Anh làm em cảm thấy mình chênh vênh giữa những đường chân trời, không rơi xuống biển, cũng chẳng thể nào bay lên cao được. Cảm giác ấy mới thực là cảm giác đau đớn trong tình yêu.

Không biết nên vui hay buồn, không biết hạnh phúc rồi sẽ tồn tại trong bao lâu trước khi biến mất. Cái cảm giác hiện tại chính là không biết rốt cuộc phải làm gì cho đúng...

Anh, có thật là anh yêu em không?

Em không muốn cứ phải mãi là chiếc bóng phía sau lưng anh, theo anh như thế... Ai cũng bảo người ta hẳn sẽ hạnh phúc lắm nếu được em yêu thương như thế, người đó hẳn là rất may mắn. Nhưng em không nghĩ vậy, có lẽ với anh thì em là một phần gánh nặng mà anh phải mang theo.

Yêu xa vốn dĩ đã là một thiệt thòi cho anh – em, cho cả chúng ta. Đọc tin nhắn của nhau thôi thì làm sao mà hết biết được người kia đang nghĩ những gì, đang cảm thấy thế nào. Nhiều khi buồn giận hay cãi nhau chuyện gì cũng không cách nào mà ngay lập tức nhận ra để rồi đến bên cạnh ôm lấy vỗ về an ủi nhau. Em luôn muốn kể cho anh nghe mọi thứ, muốn anh biết mọi suy nghĩ của em và ngược lại cũng thế, có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Thế mà dường như thật khó, khi chỉ mình em làm những điều đó mà thôi.

Người ta hay nói “yêu không phải là nhìn về phía nhau, mà yêu là cùng nhau nhìn về một hướng”. Không biết đến bao giờ em mới thực sự có thể nhận thấy tình cảm và tình yêu thương của anh hiện hữu trong chính trái tim mình. Không biết đến bao giờ anh mới có thể nắm chặt tay em, mà cùng em nhìn về một hướng, dù em biết rất rõ là chúng ta đang đi bên cạnh nhau trên một con đường.

Lần này – em thua thật rồi, khi tất cả mọi cảm xúc của em đều do anh giữ trọn. Em bây giờ chỉ mong, chúng ta vì nhau mà nghĩ và vì nhau mà cố gắng cho mọi thứ phía trước. Hãy cho nhau hiểu được đối phương đang nghĩ gì, hiểu được đối phương cần gì, và cảm nhận tình yêu của nhau. Có lẽ lúc ấy mới chính là hạnh phúc thật sự đối với em.

© Lam Nguyen – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Tuấn Anh

Lam Nguyen

Viết là nói lên tiếng lòng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top