Phát thanh xúc cảm của bạn !

Các nhân vật văn học trong mắt của các fan cuồng ngôn tình

2018-07-13 01:30

Tác giả:


Kim Trọng nói với Thuý Vân: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có Kiều xuất hiện, thì những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

***

blog radio,  Nhân vật văn học trong mắt của các fan cuồng ngôn tình

1. Chí Phèo nói với Thị Nở: "Anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi không ưa nhìn nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, hay là tạm chấp nhận anh đi?"

2. Thúy Kiều nói với Thúy Vân: "Đừng nói với chàng ấy là ta vẫn còn yêu, đó là sự tự tôn cuối cùng ta giữ cho chính mình..."

3. Kim Trọng nói với Thuý Vân: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có Kiều xuất hiện, thì những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

4. Thúy Kiều nói với Kim Trọng: "Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc. Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!"

5. Từ Hải nói với Thúy Kiều: "Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới này, thế nhưng khi quay đầu lại, thế giới này từng chút đều là em!"

6. Thủy Tinh nói với Mị Nương: "Đã từng có người yêu em như sinh mệnh!"

7. Vũ Nương gào lên với Trương Sinh rằng: "Tất cả những gì ta làm trong kiếp này ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta sẽ không bao giờ muốn yêu chàng nữa!"

8. Mị nói với A Phủ rằng: "Nếu biết có ngày sẽ yêu anh nhiều như thế, em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

9. A Phủ nói với Mị: "Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ vì để gặp em!"

10. A Sử nói với Mị: "Giờ đây cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông!"

11. Mị Châu nói với Trọng Thủy: "Chàng thương xót chúng sinh, nhưng lại chưa từng thương xót ta. Trọng Thủy, đến giờ chàng vẫn không chịu thừa nhận yêu ta sao? Nếu như vậy chàng lấy tư cách gì mà đòi chết cùng ta?"

12. Nếu là Lão Hạc, tôi sẽ nói với Cậu Vàng: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!"

13. Nếu được gặp Hoạn Thư, tôi nhất định khuyên cô ấy: "Yêu, chúng ta không thể dính vào!"

(Cre: Athur Tố Cẩm, fb/hoaanhdaovanroi
Tổng hợp cmt fb/truyen.nguoc [Mặt Đất, Vũ Ngọc Bích, Long Hổ Đinh]
Via: fb/truyen.nguoc)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top