Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Peaceful

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành

2018-08-08 01:30:43

Khi những nông nổi, dại khờ qua đi, điều mà ta cần nhất là một tình yêu yên bình. Đã từng đắm say, từng yêu đến cháy lòng, từng khổ đau như rớt xuống vực thẳm. Để rồi, một ngày nào đó, khi chúng ta không còn trẻ, chúng ta chỉ muốn được yêu nhau theo cách của những người trưởng thành. Vẫn đắm say, vẫn chân thành nhưng là một tình yêu êm đềm, vững chãi hơn, biết trân trọng nhau hơn.

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành (Vlog Radio)

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành (Vlog Radio)

2018-05-05 08:22:01

Khi những nông nổi, dại khờ qua đi, điều mà ta cần nhất là một tình yêu yên bình. Đã từng đắm say, từng yêu đến cháy lòng, từng khổ đau như rớt xuống vực thẳm. Để rồi, một ngày nào đó, khi chúng ta không còn trẻ, chúng ta chỉ muốn được yêu nhau theo cách của những người trưởng thành. Vẫn đắm say, vẫn chân thành nhưng là một tình yêu êm đềm, vững chãi hơn, biết trân trọng nhau hơn.

Cô gái à nếu buồn thì cứ khóc đi!

Cô gái à nếu buồn thì cứ khóc đi!

2017-09-08 01:30:00

Khó chịu nhất là khi phải kìm nén những cảm xúc của mình, gồng mình lên để tỏ ra mình mạnh mẽ. Có ai bắt bạn phải gắng gượng như vậy đâu. Nếu hôm nay bạn buồn, hãy cứ cho phép mình khóc một chút.

Tôi có nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên

Tôi có nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên

2017-06-04 01:30:00

Người yêu cũ có người yêu mới – cảm giác này thật khó chấp nhận, đặc biệt là khi một người vẫn còn yêu. Cảm giác đó miên man, day dứt, nghẹn ngào, một nỗi buồn khó gọi thành tên. Sau chia tay, ta vẫn mong người ấy hạnh phúc, nhưng khi họ hạnh phúc rồi tại sao ta lại đau lòng đến vậy?

back to top