Phát thanh xúc cảm của bạn !

Song Joong Ki Song Hye Kyo giá như ai cũng có tình yêu bình yên như thế

2017-10-31 10:01

Tác giả:


Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, thế nên hãy cứ yêu và bình yên theo cách riêng của hai người nhé. Chẳng phải Song Joong Ki - Song Hye Kyo có tình yêu bình yên hạnh phúc thế cơ mà, đâu phải công bố cho cả thế giới biết mới là yêu.

***
blog radio, Song Joong Ki Song Hye Kyo giá như ai cũng có tình yêu bình yên như thế

Nhiều người khi nhìn vào cuộc sống của người nổi tiếng trên phim ảnh vẫn cho rằng cuộc sống của người nổi tiếng xa hoa và phù phiếm lắm. Họ để mọi người biết đến cuộc sống riêng tư của mình và thường trưng ra những gì đẹp đẽ và lung linh nhất. Thế nhưng có một câu chuyện tình yêu đẹp mà vô cùng bình yên lại ở chính cặp đôi nổi tiếng nhất nhì K-biz đấy. Song Joong Ki và Song Hye Kyo yêu nhau bình yên thế cơ mà...

Hôm nay chính là ngày cưới chính thức của cặp đôi Hậu duệ mặt trời Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Siêu đám cưới này đã khiến cả K-biz và người hâm mộ trên toàn thế giới điên đảo và nóng lòng chờ đợi.

Người hâm mộ vẫn nghĩ rằng họ bén duyên từ bộ phim Hậu duệ mặt trời đình đám và không ngừng đẩy thuyền tình cho cặp đôi Song - Song. Thế nhưng sự thật thì họ đã hẹn hò và chính thức yêu nhau từ trước khi bộ phim đình đám ấy công chiếu.

blog radio, Song Joong Ki Song Hye Kyo giá như ai cũng có tình yêu bình yên như thế

Câu chuyện tình yêu ấy thật đẹp và giản dị. Có lẽ cả hai không để áp lực thần tượng lên cuộc sống của mình và nhất là với tình yêu của mình, họ yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Chỉ là gặp nhau khi có thời gian rảnh, nếu một trong hai người bận công việc thì người kia có thể đến thăm và động viên nhau.

Dường như họ không cố gắng để che giấu mối quan hệ của hai người cũng như tình cảm của mình. Khi được mọi người trêu hay gán ghép, cả hai đều không phủ nhận. Bởi vì với họ, chuyện tình yêu ấy đến vô cùng tự nhiên là cảm xúc của cả hai người.

Khi quyết định công khai với người hâm mộ về mối quan hệ ấy, không ít người hâm mộ tiếc nuối khi thần tượng của mình giờ đã là của người ta. Thế nhưng cũng có không ít người chúc mừng cho hạnh phúc và mối tình đẹp ấy. Bởi vì chuyện tình yêu ấy đẹp và bình yên quá. Và hơn ai hết, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều xứng đáng được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương.

blog radio, Song Joong Ki Song Hye Kyo giá như ai cũng có tình yêu bình yên như thế

Cách Song Joong Ki quan tâm, nắm tay, che chở và bảo vệ Song Hye Kyo là biết rằng anh ấy yêu thương chân thành như thế nào.

Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Song Joong Ki luôn tìm cách bảo vệ và quan tâm bạn gái mình. Trước truyền thông và người hâm mộ, Song Joong Ki vẫn nhất mực lo lắng rằng chuyện tình của họ sẽ khiến cô ấy tổn thương hay ảnh hưởng. Bởi vì anh ấy luôn muốn người mình yêu thương được bình yên và hạnh phúc.

Tôi thấy không ít người trẻ hiện nay thật lạ, họ yêu ai, thích ai đều công khai lên mạng xã hội cho cả thế giới biết. Những bức ảnh lãng mạn thân mật, những câu nói sến súa, những hành động yêu đương... tất tật đều được chụp lại và công khai trên mạng xã hội. Họ mong chờ điều gì khi muốn cả thế giới biết những khoảnh khắc riêng tư như thế?

Những cái like dạo hay những câu chúc mừng trên mạng ảo. Để rồi cứ mãi đắm chìm trên thế giới ấy mà quên mất rằng bản thân mình vừa phí phạm khoảng thời gian vô cùng quý báu để ở bên cạnh người mình yêu thương.

blog radio, Song Joong Ki Song Hye Kyo giá như ai cũng có tình yêu bình yên như thế

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, thế nên hãy cứ yêu và bình yên theo cách riêng của hai người nhé. Song Joong Ki - Song Hye Kyo có tình yêu bình yên hạnh phúc thế cơ mà, đâu phải công bố cho cả thế giới biết mới là yêu.

© Sâu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top