Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bài học chỉ khi thất tình bạn mới nhận ra

2017-07-21 01:30

Tác giả:


Khi yêu ai cũng chìm đắm trong ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu mà chẳng ai để ý đến những bài học quý báu này.

***

- Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ.

Người ta thường dành hết những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời mình để đắm chìm trong tình yêu.

Yêu thôi thì đơn giản bởi tình yêu không đo bằng những câu nói thoảng qua hay bằng nhớ thương qua mấy dòng tin nhắn. Tình yêu ấy được đo bằng sự chân thành và dài lâu. Thế nên trong cuộc đời gặp được một người sẵn sàng chăm sóc, quan tâm, cảm thông và chia sẻ cùng ta đã là một may mắn rồi.

Thế nhưng rồi nếu gặp sai người hay thời điểm thì sao?

Tuổi trẻ ai chẳng có những lần mắc lỗi, những nông nổi bồng bột. Từng yêu người, thương người, nhưng lại chẳng có duyên phận cùng nhau. Ngậm ngùi chia xa rồi mỉm cười khi nhìn lại những tháng ngày tuổi trẻ mình đã từng yêu như thế.

- Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói yêu bạn tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế...

Khi yêu, hứa hẹn nhiều, tin tưởng nhiều thì càng dễ thất vọng nhiều.

Thế nên đừng đánh giá tình yêu qua những câu hứa mà hãy thể hiện nó bằng hành động. Đừng để khi xa nhau vẫn còn nuối tiếc vì lời hứa mãi mãi năm nào chẳng thể thực hiện được.

Những bài học chỉ khi thất tình bạn mới nhận ra

- Hãy tin những gì bạn cảm thấy, chứ không phải những gì bạn nghe thấy.

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của con tim, thế nên đừng chỉ dùng mắt thường để nhìn nó mà hãy để trái tim bạn lên tiếng.

- Tình yêu không nói trước được đâu. Hôm nay yêu thôi, mai đã là của người ta...

Thế mới có câu rằng “hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi...” bởi vốn dĩ, mãi mãi là bao lâu? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó.

Yêu lâu dài hay không không phải một người cố gắng là được, đã là tình yêu thì đó là chuyện của hai người.

- Chuyện buồn, nếu không thể chấp nhận, hãy thay đổi.

Nếu không thể thay đổi, hãy buông bỏ.

Thất tình, chẳng ai muốn cả. Kể cả người ấy có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn vu vơ.

Hết yêu là chẳng còn những quan tâm, chẳng còn những tin nhắn hỏi han, dường như mất cả một thói quen thường ngày trong cuộc sống.

Thế nên nếu không thể thay đổi thói quen, hãy từ bỏ nó và bắt đầu thói quen mới. Bắt đầu sẽ khó khăn còn hơn chịu đựng sự day dứt vì cứ chờ đợi một thói quen cố hữu.

- Nếu bong bóng muốn bay thì hãy để cho nó bay, muốn giữ cũng chẳng được.

Cũng như tình yêu vậy, cố níu làm gì khi đã chẳng còn yêu nhau. Chúng ta thường thấy càng cố nắm chặt thì cát càng trôi đi nhanh hơn. Thế nên thứ duy nhất không nên cướng ép chính là tình cảm.

- Hãy buông tay họ và sống thật tốt vì vẫn còn người khác đang chờ bạn từ phía sau.

Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ quá khứ, mở lòng và yêu người sau hay không?

- Thà làm người dưng đi qua nhau còn hơn bên nhau một cách không chân thành.

Tình yêu vốn dĩ cần sự chân thành, nếu đã không chân thành thì đó không phải là tình yêu, sẽ chẳng được bền vững.

- Đừng cố gắng níu kéo, bởi khi càng níu kéo, đối phương sẽ càng tìm cách để bỏ rơi bạn.

Đặc biệt là con gái thường hay yếu đuối trong tình cảm mà níu kéo người ta. Bạn biết đấy, nếu đã hết yêu, bạn níu kéo được một lần chứ không níu kéo được cả đời. Buông tay sớm, đỡ khổ sớm.

- Không phải ai hứa rồi cùng sẽ làm!

Tình yêu và lời hứa thường đi cùng nhau, nhưng không phải là tồn tại cùng nhau.

Những bài học chỉ khi thất tình bạn mới nhận ra

- Tình yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi nó đến từ hai phía, vì vậy khi ai đó đã muốn vứt bỏ đừng cố gắng níu kéo.

Vì tình yêu chính là chuyện của hai người.

- Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì cái gì ngã thì sẽ đau.

- Từ bỏ không phải lúc nào cũng có nghĩa là yếu đuối, chỉ là đủ mạnh mẽ để bước đi!

- Hóa ra chỉ cần rời xa, thì có quen thuộc thế nào cũng trở nên xa lạ.

- Con người trong lúc yếu đuối nhất thì chỉ cần một bài hát thôi cũng đủ để khóc đến nỗi không thở được!

- Quên một người không phải là xóa bỏ hết mọi kỷ niệm, mà là nhớ về những kỷ niệm cũ không còn thấy đau lòng nữa.

- Người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc.

Ai yêu nhiều, người ấy khổ nhiều. Thế nên chia tay, tốt nhất là chọn cách lãng quên.

- Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? (Xuân Diệu)

- Sai một lần thì có thể cho là tai nạn. Nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn.

- Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top