Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân tuổi 30 tuyệt vời hơn bạn tưởng

2018-06-07 01:30

Tác giả:


Tuổi 30 được xem như cột mốc hoàn toàn trưởng thành. Khác với tuổi 20, tuổi 30 đã đủ già dặn sau vài năm tự bươn chải, nhưng vẫn rất trẻ trung để trải nghiệm những cái mới, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ xung quanh.

***

blog radio, Độc thân tuổi 30 tuyệt vời hơn bạn tưởng

Hoàn toàn thoải mái với chính bản thân mình

Người có đôi có cặp đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau. Thế nên nếu quay về cuộc sống độc thân, người ta lại dễ trở nên hụt hẫng.

Nhưng ở độ tuổi 30, bạn sẽ có rất nhiều thử thách phải đối mặt hơn là một mối quan hệ. Những biến chuyển ở cột mốc 30 tuổi khá quan trọng trong cuộc đời. Bạn không nên nghĩ rằng ở một mình đồng nghĩa với sự cô đơn. Thoải mái khi ở một mình nghĩa là bạn có khả năng độc lập và quan trọng nhất, bạn có nhiều thời gian để ngẫm kỹ về bản thân trước những thử thách phía trước.

Có cơ hội xây dựng những mối quan hệ bền vững

Tuổi 30 được xem như cột mốc hoàn toàn trưởng thành. Khác với tuổi 20, tuổi 30 đã đủ già dặn sau vài năm tự bươn chải, nhưng vẫn rất trẻ trung để trải nghiệm những cái mới, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ xung quanh.

Nếu bạn không “mắc kẹt” trong tình yêu thì khả năng cao là bạn sẽ có rất nhiều thời gian để giao lưu, kết bạn. Vậy thì hãy tận dụng ngay sự già dặn của tuổi 30 để hình thành những mối quan hệ bền vững nhất. Bền vững ở đây thể hiện trong sự tương hợp, bạn biết mình muốn gì và kì vọng điều gì ở đối phương. Hoặc cũng có thể bạn sẽ đủ khôn ngoan để né tránh những mối quan hệ không tốt.

Hẹn hò trở nên dễ dàng hơn

“Enjoy yourself. That’s what your 20s are for. Your 30s are to learn the lessons. Your 40 are to pay for the drinks.” (Hãy nuông chiều bản thân vào độ tuổi 20. Tuổi 30 là cho những bài học và tuổi 40 của bạn là lúc để tận hưởng những ly rượu). – Đó là lời khuyên mà Carrie Bradshaw trong Sex and the City dành cho người bạn nhỏ tuổi hơn mình. Sở dĩ, trái tim của tuổi 20 dễ bị tổn thương hơn vì chúng ta đã yêu vô tư mà vô cùng dại khờ.

Nhưng cũng vì vậy mà tuổi 30 sẽ khác, vì tổn thương sẽ cho ta bài học. Chẳng còn đâu những cuộc tình chóng vánh hay những cuộc cãi vã nhỏ nhen. Có thể bạn không đặt hôn nhân lên hàng đầu nhưng ít nhất bạn biết đặt ra tiêu chuẩn và tự hỏi mình rằng “liệu mình có thích người đó?“. Với bạn, tình yêu không còn là trò chơi và bạn muốn trở thành người chiến thắng.

blog radio, Độc thân tuổi 30 tuyệt vời hơn bạn tưởng

Tận hưởng tự do khi đi du lịch

Những chuyến đi ngẫu hứng hay đơn giản là chỉ muốn đi trốn ở đâu đó sẽ dần trở nên xa xỉ nếu bạn không còn độc thân.

Ở trong một mối quan hệ nghĩa là bạn không chỉ có một mình mà còn phải nghĩ tới người khác. Đi du lịch là một chuyện nhưng giả sử nếu bạn phải chuyển công tác xa hoặc có cơ hội làm việc mới thì chắc chắn không thể cứ xách vali lên và đi được. Vậy nên nếu đã 30 và đang độc thân thì đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng sự tự do quý giá này. Đôi khi chỉ là vài năm, nhưng đó là cả bước ngoặc của cuộc đời.

Bài học từ những người bạn không còn độc thân

Ở độ tuổi 30 bạn sẽ chứng kiến nhiều bạn bè lập gia đình và có con. Thay vì buồn tủi vì vẫn còn độc thân, bạn nên tận dụng cơ hội này để học hỏi cho tương lai có thể đến.

Cuộc sống gia đình của bạn bè sẽ giúp bạn phần nào mường tượng ra bản thân ở vị trí tương tự. Hơn nữa điều mà bạn cần quan tâm không còn chỉ xoay quanh người yêu lý tưởng mà còn về con cái, cha mẹ, các vấn đề tài chính… Thay vì thực hành và mắc sai lầm thì bạn chỉ cần rút ra bài học từ thực tế trước mắt.

Mỗi ngày diễn ra theo cách của riêng bạn

Ăn những thứ bạn thích, làm những thứ bạn muốn,… ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Đây mới chính là lợi ích tuyệt vời nhất của cuộc sống độc thân.

Có câu nói đùa rằng 90% thời gian các cặp đôi dành ra là để bàn luận xem nên đi ăn gì. Điều này xuất phát từ việc đôi bên luôn muốn làm hài lòng đối phương nên không ai dám nói lên điều mình thích. Nhưng nếu độc thân thì sẽ chẳng có ai ngoài bạn phải được ưu tiên hàng đầu.

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top