Phát thanh xúc cảm của bạn !

25 tuổi rồi mà không biết những điều này thì còn đợi đến bao giờ

2017-11-17 01:30

Tác giả:


Tỷ phú Jack Ma đã nói rằng “Tiền không phải là quan trọng nhất, thế nhưng nó cũng quan trọng”, thế nên dù sao thì 25 tuổi rồi cũng phải biết cách tự kiếm tiền đi. Không lo được cho ai thì cũng phải lo được cho chính bản thân mình.

***

25 tuổi rồi mà không biết những điều này thì còn đợi đến bao giờ

1. Yêu thương chính mình là điều khó

25, độ tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng không phải quá già, hẳn là ai cũng đã từng trải qua một vài mối tình và tự trang bị cho mình một ít kinh nghiệm trong tình yêu. Thế nhưng điều bạn đáng học hỏi và ghi nhớ nhất chính là một chàng trai không phải là đích đến của cuộc đời bạn và tình yêu cũng thế. Đích đến thật sự của tất cả chúng ta là hạnh phúc, thế nên việc yêu thương chính mình và hạnh phúc mới là điều khó nhất.

2. Trả thù là điều ngu ngốc

Bạn đã từng tổn thương vì một người đàn ông khiến bạn lo lắng và mất niềm tin. Đừng vội vàng phán xét như thế, không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều xấu.

Và đặc biệt, nếu bạn có ý nghĩ yêu để trả thù hoặc làm điều gì đó tương tự để trả thù đàn ông thì thật sự đó là điều vô cùng ngốc nghếch. Hãy tự tin đi tìm tình yêu thật sự của đời mình chứ đừng mất thời gian cho mấy suy nghĩ ấy nữa.

3. Đặt mình vào vị trí của người khác

Trước khi bạn có ý định làm tổn thương một ai đó thì bạn hãy nghĩ đến việc ngày mai cũng có người đối xử hệt như thế với mình.

4. Tự mình từ bỏ chính mình

Việc bị từ bỏ không hề đáng sợ mà cái đáng sợ nhất đó chính là tự mình từ bỏ chính mình.

5. Con trai và đàn ông khác nhau

Bạn cần biết rằng con trai và đàn ông khác nhau.

Con trai yêu đương thường nói những lời ngọt ngào, thế nhưng đàn ông lại luôn chứng tỏ tình yêu bằng hành động.

Con trai thường tán tỉnh một lúc nhiều người, nhưng đàn ông thì lựa chọn một người phù hợp duy nhất.

6. Cần biết cách kiếm tiền

Tỷ phú Jack Ma đã nói rằng “Tiền không phải là quan trọng nhất, thế nhưng nó cũng quan trọng”, thế nên dù sao thì 25 tuổi rồi cũng phải biết cách tự kiếm tiền đi. Không lo được cho ai thì cũng phải lo được cho chính bản thân mình.

7. Lỗi lầm không phải duy nhất ở người thứ ba

Khi bị người yêu phản bội, nhiều người thường vội vã cho rằng đó là lỗi của người thứ ba. Đừng vội vàng như thế, nếu hai bạn thật sự yêu nhau thì đã không có chỗ cho người thứ ba chen ngang vào đâu.

Bạn 25 tuổi, bạn đủ suy nghĩ chín chắn để nghĩ ra cách giải quyết tốt cho mình.

8. Có chính kiến bản thân

18 tuổi là đủ tuổi vị thành niên rồi huống chi là 25, bạn đã đủ trưởng thành, đủ suy nghĩ để quyết định cuộc sống của mình. Và nhớ hãy có chính kiến, đừng dễ dàng để lời nói của người khác tác động vào mà thay đổi suy nghĩ.

9. Tự lập

Con gái tìm được chỗ dựa là điều đáng mừng. Nhưng không cần chỗ dựa mà tự đứng được một mình mới đáng quý. Con gái độc thân quyến rũ, thế nên dù có độc thân ở tuổi 25 cũng đừng vội vàng sợ ế.

Trước tiên hãy tự mình làm chỗ dựa cho bản thân mình thật vững chắc đã nhé.

25 tuổi rồi mà không biết những điều này thì còn đợi đến bao giờ

10. Không ai sống cho bạn

Cuộc đời này là của mình, không ai sống hộ cho ai một giây nào hết. Đừng sống “như người ta nói”. Hãy sống và chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

11. Hãy đối đầu với thời gian

Thời gian luôn luôn là một điều đáng sợ. Nó lấy đi thanh xuân, sức trẻ, sắc đẹp, khiến người ta thay lòng… Thế nên, hãy đối đầu với thời gian bằng cách sống phút nào hài lòng phút ấy.

12. Không nên há miệng chờ sung

Người đời không ai sống mãi nhờ gặp may, không ai thành công mãi mà không nhờ phấn đấu. Thế nên đừng há miệng chờ sung. Bạn đã đủ 25 tuổi, bạn hoàn toàn có thẻ hiểu được điều này.

13. Luôn chăm sóc mình chu đáo

Chưa có người yêu thương thì càng phải biết yêu thương và chăm sóc mình thật chu đáo. Đến bạn mà còn không yêu thương bạn thì muốn ai thương nữa đây.

14. Hãy làm mọi thứ cho bản thân mình

Muốn cưa đổ hoàng tử thì trước hết nàng hãy là công chúa. Cổ tích có thật hay không cũng chỉ do bản thân bạn mà thôi.

15. Không nên làm người thay thế

Đừng yêu khi còn vấn vương người yêu cũ. Đừng cố tìm người thay thế để lấp khoảng trống cô đơn. Như thế là bạn đang tự làm mình tổn thương và không công bằng với người khác đâu.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top