Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương sẽ đến!

2015-05-06 09:03

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương sẽ đến! Nếu người ấy chưa đến, cũng không sao cả. Hãy dành cho bản thân những điều ngọt ngào nhất trước khi dành điều đó cho một nửa của bạn.

***



Nghe audio được thể hiện qua giọng đọc Chit Xinh


Có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên người mình yêu thương là mong muốn của bất cứ ai. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được một nửa phù hợp nhất ngay từ đầu. Có thể bạn sẽ phải gặp một vài người, nhầm một vài lần như thế trước khi tìm thấy một nửa đúng nhất của mình. Đó chính là định mệnh.

Nếu có ai đó đi lạc vào cuộc đời bạn, rồi một ngày họ tìm thấy con đường đúng của mình, hãy cứ để họ ra đi. Khép lại một cánh cửa chọn sai, hãy can đảm yêu và dứt khoát buông tay, quên mạnh mẽ như đã từng yêu mạnh mẽ, bởi những điều tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trước.

Tình yêu không phải là sự cố gắng từ một phía. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và cố gắng vì nhau. Tình yêu là mang đến cho nhau những gì mà nửa kia còn thiếu. Có thể người ấy thiếu một chút lãng mạn, bạn sẽ bù đắp. Có thể bạn thiếu một chút mạnh mẽ, người ấy sẽ thêm vào. Khi bạn đã yêu thương hết mình, bạn không có điều gì phải hối tiếc. Những việc còn lại, có lẽ do sự sắp xếp của số phận mà thôi.

mở lòng và yêu đi

Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương sẽ đến!

Nếu người ấy chưa đến, cũng không sao cả. Hãy dành cho bản thân những điều ngọt ngào nhất trước khi dành điều đó cho một nửa của bạn. Một người biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể yêu thương và chăm sóc người khác được.

Yêu thương không phải là đức tính bẩm sinh vốn có. Yêu thương cũng phải học, phải đặt đúng lúc, đúng người, đúng chỗ. Nhưng đâu có ai dạy ta phải yêu thương như thế nào.

“Mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy”.

(Trích từ tuyển tập “Mở lòng và yêu đi!”)

Với “Mở lòng và yêu đi!” do blogradio.vn tuyển chọn, bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm qua từng trang viết của những người trẻ, trẻ cả về tuổi đời và tuổi viết. Họ viết ra những tâm sự của mình, những câu chuyện về chính cuộc đời mình với tất cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ về cuộc sống, về tình yêu. Và biết đâu sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ chợt khe khẽ cười và khe khẽ hát một bài tình ca cho riêng mình.

Hãy để trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương.

Hãy mở lòng và yêu đi bạn nhé!

Thông tin chi tiết:
Tên sách: Mở lòng và yêu đi!
 Xuất bản: NXB Văn học
Phát hành: blogradio liên kết với Người Trẻ Việt.
Kích thước: 13x20.5 cm
Hình thức bìa: bìa mềm
Giá bìa: 66.000 VNĐ.
Sách đã được phát hành toàn quốc


blogradio.vn trân trọng giới thiệu


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top