Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những con giáp được mệnh danh Miss thân thiện hiền hòa

2017-07-03 01:54

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Những người tuổi Thân sinh ra với tính tình khá thoải mái và lạc quan. Họ luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt đầy tích cực, thích cuộc sống tự do tự tại, cho rằng mọi thứ đều do ý trời, có muốn cản cũng không được.

***

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sinh ra với tính tình khá thoải mái và lạc quan. Họ luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt đầy tích cực, thích cuộc sống tự do tự tại, cho rằng mọi thứ đều do ý trời, có muốn cản cũng không được.

Những người tuổi này không thích tranh luận, chuyện gì đúng là đúng, sai là sai. Nếu đối phương cứ vẫn giữ lập trường không phù hợp, họ sẽ im lặng và bỏ đi. Họ thích sự rõ ràng và mọi thứ đều phải đến từ hai phía. Nếu chỉ có một mình họ phải đấu tranh thì họ sẽ không làm.

Những người cầm tinh con Khỉ không thích tạo áp lực hay phiền não cho bản thân. Họ luôn sống tự tin, cũng gặp được nhiều may mắn. Do vậy, trong cuộc sống họ dễ đạt được những điều mình muốn.



Tuổi Dậu

Nhìn tuổi Dậu cứ ngỡ rằng họ là những người thích hùng biện, tranh luận với người khác đến cùng nhưng không phải như thế, nếu gặp vấn đề khó khăn, họ sẽ giải quyết theo cách đơn giản nhất. Việc cãi nhau hay tranh luận đối với họ không có ý nghĩa, họ sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh những suy nghĩ của mình.

Với những người cầm tinh con Gà tài năng mà nói, tranh luận với người khác không phải phong cách của họ, họ biết mình đang làm gì và mọi thứ cứ để tùy duyên, không cưỡng cầu. Chỉ cần người khác đừng quá đáng với họ, đừng để sức chịu đựng của họ vượt quá giới hạn, thì tất cả đều sẽ “dĩ hòa vi quý”.

Người tuổi Gà vốn bao dung và bình tĩnh, do luôn có thái độ sống khá tốt nên chắc chắn họ sẽ đạt được những gì mình muốn có.



Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất là những người trung thực nhất. Tính cách lại cực kỳ rõ ràng và lương thiện. Họ yêu ra yêu, ghét ra ghét. Người tuổi Tuất ghét sự giả tạo, họ ít khi tranh luận với người khác, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Không những thế, họ còn sống rất trách nhiệm, luôn dùng thái độ ôn hòa bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Họ hiểu rõ rằng cái gì không phải của mình thì bất luận như thế nào mình cũng không thể có được và những gì là của mình thì phải bảo vệ đến cùng, không để người khác lấy đi.

Vì những người tuổi Tuất có tính tình cương trực như thế mà họ luôn có một cuộc sống khá an yên. Dù khó khăn có đến nhưng vì họ luôn có thái độ điềm tĩnh nên mọi chuyện cũng sẽ qua, cuộc sống có những niềm hạnh phúc đến bất ngờ.

Blog Radio Sưu tầm.

  • Giọng đọc: Trọng Khương
  • Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top