Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điểm danh những cung hoàng đạo "điên" mà "chất" hết chỗ chê

2016-11-21 01:25

Tác giả: Giọng đọc: Phương Dung

Nổi tiếng với sự đào hoa và cái miệng dẻo như kẹo đường, Song Tử luôn làm chết đứ đừ đối phương ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Và điều làm cho người khác cảm mến Song Tử không phải vì điều gì khác mà chính là sự điên khùng trong từng câu nói và hành động của họ.

***

Hạng 1: Bảo Bình (20/1 – 19/2)

Bảo Bình được mệnh danh là cung lập dị nhất trong tất cả 12 cung Hoàng đạo. Họ có tính cách khác người, lối suy nghĩ khác người và cả cách hành xử cũng chẳng giống ai.

Chẳng hạn như khi tất cả mọi người đều muốn buổi sáng đi uống cà phê hoặc lê la hàng quán, Bảo Bình sẽ... giật đùng đùng với nhạc DJ hoặc tấu một bài karaoke chất hơn quả đất. Họ bảo phải làm thế mới đủ hưng phấn cho cả một ngày, đầu óc như vậy mới có thể minh mẫn mà làm việc. Vốn sẵn tính thông minh và ham học hỏi, Bảo Bình luôn cố gắng áp dụng cái mới và sáng tạo ra những cái mới hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào những sáng kiến của Bảo Bình cũng thành công, và đó cũng là lý do khiến họ hay bị coi là “dở hơi”.

Hạng 2: Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Vốn dĩ là một cung hoàng đạo nửa người nửa ngựa, Nhân Mã ưa thích nổi loạn và luôn mang trong mình tâm thế rồi mình sẽ rời xa nơi này, đi khám phá các vùng đất mới. Họ thích ngao du đây đó và không phải lúc nào cũng lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi việc. Có lẽ chính vì vậy mà Nhân Mã hay bị coi là “dở hơi”.

Là một cái đầu bùng nổ với những ý tưởng mới lạ, Nhân Mã sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai trò người kiến tạo những cái mới. Không biết bao nhiêu phát minh sẽ được ra lò và những trò hay táo bạo đã được Nhân Mã triển khai rồi, dù độ điên của họ thì không cần phải kiểm chứng, Nhân Mã vẫn thiếu đi sự cẩn trọng và tầm nhìn xa trông rộng, chính vì thế mà họ khó có thể được giao trọng trách lớn như gánh vác một nhóm đông người.

  Điểm danh những cung hoàng đạo "điên" mà "chất" hết chỗ chê

Hạng 3: Song Tử (21/5 – 21/6)

Nổi tiếng với sự đào hoa và cái miệng dẻo như kẹo đường, Song Tử luôn làm chết đứ đừ đối phương ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Và điều làm cho người khác cảm mến Song Tử không phải vì điều gì khác mà chính là sự điên khùng trong từng câu nói và hành động của họ.

Làm bạn với Song Tử chẳng khác nào đang chơi ở trên tàu lượn siêu tốc. Bạn sẽ bay và sảng khoái vô cùng, và cũng chỉ giây lát sau bạn sẽ hụt hẫng và rơi với một vận tốc kinh hoàng. Độ điên của Song Tử khi đạt tới level cao nhất, chính họ cũng sẽ không chịu nổi bản thân mình, sẽ đi vòng quanh nghĩ ra đủ mọi trò tai quái. Lúc nhỏ, nếu Song Tử cầm đầu tụi nhóc đi phá hàng xóm thì lớn lên, họ sẽ là những nhà lãnh đạo kì quái, điên không ai sánh bằng và quan trọng hơn hết là dở hơi nhưng dễ thương hết sảy!

Hạng 4: Ma Kết (22/12 – 19/1)

Sinh ra vào thời khắc chuyển giao của năm mới, Ma Kết thường hay tỏ ra mình già hơn so với chúng bạn. Họ có cái nhìn sâu sắc về vạn vật và những chuyện xoay quanh họ, thậm chí còn đưa ra những lời nhận xét hoặc phán đoán một cách thần kì khiến ai nấy cũng đều nể phục.

Mà đối với Ma Kết, việc họ hơn bạn bè của mình cả một tuổi lại là lý do khiến họ cảm thấy mình khác biệt và không bị lu mờ so với người khác. Họ có cái nhìn toàn diện về cuộc sống, đôi khi bỏ ngoài tai và đứng bên lề những cuộc chơi của hội bạn khiến họ bị coi là kẻ gàn dở. Thế nhưng dù cho có lập dị và bảo thủ cỡ nào, Ma Kết cũng có lý do để biện minh cho sự khác người của mình, đó là vì họ lớn hơn nên không thèm “chấp trẻ con” mà thôi!

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top