Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sai lầm tuổi trẻ

2015-07-28 01:43

Tác giả:


Những người trẻ tuổi có lẽ đều đang bận rộn xây dựng gia đình và phấn đấu trong công việc. Họ đã trải qua cả một thập kỷ của tuổi trẻ để có thể nói rằng mình đã đủ trải nghiệm, vì thế, họ dễ dàng bỏ qua những cơ hội, mặc dù cơ hội đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.

***

1. Từ bỏ khát vọng

Hãy làm công việc bạn thực sự yêu thích. Ở độ tuổi gần đến 30, có thể là 25, họ sẵn sàng làm những công việc mà mình không hề yêu thích, nhưng trước khi họ biết điều đó, thì công việc đó đã trở thành "sự nghiệp". Một thành viên Quora đã nói, tuổi 30 của cô ấy cô đọng trong câu "nghiện nhận lương hàng tháng", và có lẽ rất nhiều người – 30 - tuổi đọc bài báo này cũng tìm thấy mình trong đó.

2. Đặt công việc lên trên gia đình và bạn bè

"Đừng làm việc quá nhiều, hãy dành thời gian để tạo ra kỷ niệm. Bạn càng già đi thì càng khó tìm ra những mối quan hệ tốt đẹp, thế nên hãy tìm kiếm chúng từ lúc còn tuổi trẻ". Đó là lời tâm sự của Michael Dorian Bach, chuyên viên thiết kế sản phẩm của Microsoft, anh cũng đang vật vã bước qua ngưỡng cửa 30 của cuộc đời mình, giống như hàng ngàn con mọt văn phòng khác.

3. Không quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân

Chăm chỉ tập tành và rèn luyện hằng ngày bạn nhé.

"Sức khỏe là ưu tiên số một, hơn cả tiền bạc và người yêu, đừng để bản thân trải qua tuổi 30 một cách chậm chạp và nặng nhọc, như thế chuối lắm đấy". Rất nhiều người đã đi qua cột mốc 30 hối hận vì điều này, họ không quan tâm đến bản thân, không tập thể dục, đôi khi công việc bị đình trệ chỉ vì lý do sức khỏe. 10 năm sau, khi họ đã xế chiều, khao khát lớn nhất của những người-40-tuổi là được trẻ lại để có thể chăm sóc chính mình tốt hơn.

tuổi trẻ
4. Bỏ qua cơ hội có con

Đôi khi rất mệt, nhưng không gì tuyệt vời bằng việc có con.

Cô Alison Whitmire, giám đốc điều hành một câu lạc bộ thể thao, đã từng vì công việc và sự nghiệp mà quyết định không có con. Điều đó đã làm cho cuộc hôn nhân đầu tiên của cô đổ vỡ, sau đó cô tái hôn và có con đầu lòng ở tuổi 43 - độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã có thể đưa con cái đi dự tiệc và tâm sự với con về tuổi dậy thì.

5. Không dành thời gian cho bố mẹ già

"Khi tôi 34 tuổi, tôi cãi nhau với bố qua điện thoại, tôi thề sẽ không bao giờ gọi cho ông nữa, 6 tháng sau bố tôi bị đột quỵ và qua đời, trước khi mất 1 tuần, bố tôi đã gửi mail nhưng tôi không trả lời. Hành động cuối cùng tôi làm cho bố lại là một cú dập máy khô khốc, Tôi mãi mãi tiếc nuối và ân hận vì điều đó" - James Altucher, 43 tuổi, chia sẻ trên Quora.

Những người 30 tuổi, đừng quên rằng bố mẹ bạn cũng đang già đi, bạn không thể biết được đến lúc nào sẽ mất họ mãi mãi đâu

6. Không biết tiết kiệm

Có vẻ như nhiều người 30 tuổi cảm thấy mình vẫn còn trẻ và cuộc đời còn quá dài để học cách để dành. Họ tiêu, họ đầu tư, họ mua sắm, họ sống như vẫn đang ở tuổi 20, đến năm 40 mới tiết kiệm thì đã quá muộn rồi.

7. Không còn thú vui gì trong cuộc sống

Có thể điều số 7 hơi mẫu thuẫn với điều số 6, nhưng không, bạn nhất thiết phải hưởng thụ cuộc sống, không cần chi quá nhiều tiền, nhưng hãy tận hưởng những gì mà bạn xứng đáng được nhận.a

Theo Kênh 14 - Trí thức trẻ

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top