Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu và thương đôi khi chỉ thuộc về những mảnh ký ức

2017-01-11 00:16

Tác giả:


blogradio.vn – Yêu thương đó không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. Từng mảnh kí ức đó, tuy là dở dang, tuy là đã mang đến đau khổ, tuy là thấm đẫm giọt nước mắt,...nhưng nó đã từng tốt đẹp, đã từng tràn đầy hạnh phúc, đã từng có những nụ cười. Là một con người, suy cho cũng những thứ mang lại cho họ sự thương tổn, thì họ đều sâu sắc ghi nhớ, chẳng bao giờ có thể quên được.

***



Nghe bài hát Ký ức ngủ quên - Bích Phương

Có lẽ yêu và thương, đối với cô gái có trái tim bị dày vò bởi đau khổ, chỉ nằm ở những mảnh hồi ức rời rạc, dở dang trong chính thanh xuân yếu ớt của họ.

Đã từng cố chấp mang cả trái tim để đánh đổi được hạnh phúc, đánh đổi được những mong muốn xa hoa cho một thứ mông lung được gọi là tình yêu. Để rồi cay đắng nhận về toàn đau khổ.

Đã từng trong mong một bóng hình, từ lâu đã khuất xa sau đoạn đường nhiều ngã rẽ. Trong khoảnh khắc đó, mù quáng níu chặt đôi bàn tay chẳng phải đều chỉ vì cái thứ tình yêu kia hay sao? Nhưng rồi sau này chợt nhận ra được một chân lý: người đã muốn rời đi, bản thân có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào quay lại được như ban đầu; mà nếu có quay lại, chỉ đơn giản là thương hại mà thôi. Sự khắc nghiệt đó dù là rất đau lòng, nhưng phải chấp nhận.

Yêu và thương đôi khi chỉ nằm im lìm nơi dĩ vãng mang tên kí ức, yêu và thương đôi khi chỉ tồn tại ở một người.

Yêu và thương đôi khi chỉ thuộc về những mảnh ký ức

Thời gian thấm thoát trôi đi, nhưng không hiểu sao họ vẫn khắc sâu một bóng hình ngày cũ, ghi nhớ những kỷ niệm từ lâu đã thuộc về những thứ cần lãng quên.

Yêu thương đó không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. Từng mảnh kí ức đó, tuy là dở dang, tuy là đã mang đến đau khổ, tuy là thấm đẫm giọt nước mắt,...nhưng nó đã từng tốt đẹp, đã từng tràn đầy hạnh phúc, đã từng có những nụ cười. Là một con người, suy cho cũng những thứ mang lại cho họ sự thương tổn, thì họ đều sâu sắc ghi nhớ, chẳng bao giờ có thể quên được.

Rồi ngày mai, khi những tia nắng đầu tiên được thành hình, cũng là khi bản thân phải tập chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ của quá khứ, để chào đón những điều tươi đẹp ở một bầu trời tương lai.

Yêu và thương đôi khi chỉ thuộc về những mảnh kí ức, nhưng lại đôi khi chỉ thuộc về những vùng trời mang tên hoài niệm.

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top