Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn cần người nào đó kề bên

2017-02-06 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Vẫn cần chứ, người nào đó kề bên. Nhưng nhất định không phải là do cô đơn mà cần. Chỉ vì yêu mà cần, vậy thôi.

***



Nghe bài hát Never let me go (Lana Del Rey)

Mỗi cá thể độc lập trên thế gian này đều trải qua cảm giác cô đơn, nhưng đó là thứ dễ đánh lừa cảm xúc con người nhất. Vì đó là khi chúng ta yếu đuối và dễ mềm lòng.

Tự hỏi mình rằng nếu như thực sự những gì tự bản thân mình đang trải qua là ổn, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an thì có nhất thiết phải kiếm tìm thêm một người nữa đến cạnh bên hay không?

Chữa trị những thương tổn không đến từ người khác mà tự mình phải gánh lấy trách nhiệm đó. Người khác có thể gây ra đau thương, nhưng rất khó để hàn gắn chúng. Nói vậy không phải việc tìm kiếm ai đó là vô nghĩa, chỉ là khi nào cần thiết và thích hợp, quan trọng là đúng người. Việc mình tìm đúng người dành cho mình, dù có trải qua bao thăng trầm thì vẫn thấy xứng đáng mà không hề tiếc nuối. Có thể là do duyên phận, hoặc ở người đó có những điều khiến mình thấy an tâm, và quan trọng, đã là một nửa của nhau thì có thể xây dựng lên một cuộc sống thú vị với hỉ, nộ, ái, ố hòa ca. Cuối cùng thì, trong màn đêm tĩnh lặng, nhìn nhau cho rõ, mới thấy đúng là người trong trái tim mình.

Vẫn cần người nào đó kề bên

Cuộc đời, nói dài thì cũng rất dài, nói ngắn thì lại quá ngắn. Biết làm sao để không phạm sai lầm, nhất là khi cô đơn lại kéo đến vây lấy ta mỗi ngày, không phải lúc nào cũng đủ dũng khí, can đảm mà chống chọi với biến cố đang đến. Những lúc ấy ước sao cuộc đời đừng trôi nữa, cứ vĩnh viễn lưu giữ mình lại, giữa giây phút này, để chẳng thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì trên thế gian. Sống và chết, cách nhau có một gang tay. Nhiều người sống rồi cũng như chết, chẳng để lại được thế gian được gì dù chỉ là một dấu chân trên cát.

Việc sống một cuộc đời nhiều hơn bản thân mình là một việc rất tham lam, chính vì vậy mà con người ta tìm kiếm nhiều biểu hiện khác của bản thân như trong nghệ thuật, văn chương hay cố công tạo ra những công trình vĩ đại, mục đích cũng để thế hệ sau nhớ đến mình. Nếu muốn sống sung sướng một đời người âu cũng vài chục năm, như bóng câu qua cửa sổ mà thôi. Nhưng để cảm nhận cuộc đời nhiều hơn vài chục năm tính trên số đếm ấy, thì phải trải qua cảm giác cô đơn đến tột cùng mới có thể biết trong vạn ngàn năm nữa có những giá trị là vĩnh hằng.

Cuộc đời, nói dài thì quá dài, như những khi cô đơn vậy, nhưng lúc tìm được nhau rồi lại muốn níu kéo thời gian, thấy sao quá ngắn. Có thể vẫn cô đơn, và mải miết kiếm tìm. Yêu thương thì chẳng bao giờ muộn, dù đôi khi ta ngỡ là tìm thấy rồi lại lạc mất nhau, nhanh như một ánh nhìn.

Vẫn cần chứ, người nào đó kề bên. Nhưng nhất định không phải là do cô đơn mà cần. Chỉ vì yêu mà cần, vậy thôi.

© Lâm Hạ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top