Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông nào anh cũng nhớ em

2017-12-27 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Bao nhiêu mùa đông rồi, trái tim anh vẫn thổn thức từng cơn lên như thế. Anh chẳng thể cố gắng gồng mình mạnh mẽ để chứng tỏ mình nữa, bởi khi em đi đã mang theo hạnh phúc của anh.

***



Nghe bài hát Đêm lao xao - Minh Tuyết

Đêm nay bỗng nhiên phương nam trở lạnh, nghe bản tin dự báo thời tiết Hà Nội rét thật sâu... Một chút bâng khuâng chợt dậy lên ở trong lòng, chừng như là nỗi nhớ. Cái cảm giác này mùa đông nào cũng ùa về, da diết trong anh... "Em bây giờ ra sao, trời hồi này có làm em lạnh lắm hay không?". Anh tự hỏi rồi lại tự cười thầm, chắc gì ai đó đã nhớ tới mình, trong khi mình thì cứ mãi hoài ấp ôm nỗi nhớ? Nhưng để quên đi một người, không giản đơn là muốn hay không muốn.

Bao nhiêu mùa đông rồi, trái tim anh vẫn thổn thức từng cơn lên như thế. Anh chẳng thể cố gắng gồng mình mạnh mẽ để chứng tỏ mình nữa, bởi khi em đi đã mang theo hạnh phúc của anh. Anh không biết mình có lỗi gì trong khi đang hết dạ yêu em, yêu con. Tận tâm tận lực đắp xây cho mái ấm gia đình? Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì anh vẫn không trách em đâu. Hai cha con anh đã vượt qua những tháng ngày chênh vênh như thế.

Đêm nay miền nam tiết trời lạnh lắm, anh đắp thêm chăn ấm cho con. Thằng bé giờ đã lớn, nó nằm bên cạnh anh, cao to gần bằng cha. Hơn mười năm rồi chứ đâu có ít. Cha con anh đang ổn, dù hoàn cảnh "gà trống nuôi con", thằng bé vẫn được ăn học đàng hoàng, sẽ trưởng thành tốt thôi, em ạ. Còn em, giờ ra sao rồi? Ấm êm hạnh phúc hay chỉ một mình. Có bao giờ nhớ tới con không?

Nhiều lần nó hỏi:

"Mẹ giờ đang ở đâu ba nhỉ?"

"Hà Nội!"

Anh chỉ đáp gọn vậy thôi, vì sợ nó hỏi nhiều hơn nữa. Anh rất sợ khi con hỏi "Ba ơi, sao mẹ không ở cùng với ba con mình?" Những lúc như thế thường anh chỉ biết lặng im, vì lý do kia ở nơi em đang cất giữ...




Thường người ta đến với nhau bằng tình yêu thương và ra đi khi tình thương kia đã cạn. Có lẽ thế nên anh chẳng muốn dằn vặt, hay phiền trách làm gì về những điều đã cũ. Chỉ là không sao quên được bao kỉ niệm êm đềm. Đứa bé mà anh mỗi ngày chăm sóc, nâng niu là sự kết tinh của tình yêu một thuở nồng nàn, luôn gợi nhắc về em, em ạ.

Giờ anh đang ngồi đây, giữa căn phòng hắt hiu vắng lặng. Gió bấc ngoài kia từng cơn lạnh buốt như cắt cứa vào tim, trong lúc thằng bé ngủ say. Anh một mình đối diện nỗi cô đơn...

Em ơi, giá như bây giờ có em bên cạnh chắc căn phòng này sẽ ấm áp biết dường nào? Con chúng ta sẽ hưởng được đủ đầy tình thương yêu của cha và của mẹ... Hạnh phúc nào bằng khi chúng ta yêu nhau được bình yên, em nhỉ? Nhưng, anh biết, tình yêu của chúng ta đã không tồn tại, điều ước mơ của anh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Gió ngoài kia lạnh buốt tràn về...

Mùa đông nào anh cũng nhớ em...

© Nguyễn Quang Vinh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xemtại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top