Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy yêu nhau đi!

2014-12-01 01:00

Tác giả:


Nghe gì? - Rồi ai đi qua thương nhớ cũng sẽ cập nơi bến đỗ hạnh phúc của mình, hãy mở lòng và yêu đi. “Ngồi bên anh, bâng quơ em mơ về hoa cưới, trắng tinh khôi một giấc mộng tuyệt vời”.

***



Tạo hóa tạo ra muôn vật và tạo hóa tạo nên tình yêu. Vậy cứ thật tự nhiên mà ta hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa, như tâm tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và trong vũ trụ bao la này, vạn vật thì muôn màu, muôn vẻ. Tình yêu cũng vậy, cơ bản thì nó chỉ là sự kết nối, đồng điệu một cách diệu kỳ nào đó giữa người với người. Nhưng mỗi người khi trái tim được mở cửa, sẽ mở ra một câu chuyện khác nhau. Có thể sẽ ngập tràn trong niềm vui, sẽ yêu thương thật nhiều dẫu rừng chưa thay lá, hay vô tư đợi chờ dẫu dòng nước có trôi xa. Nhưng tình yêu cũng có thể sẽ làm cho ai đó sẽ buồn, cô đơn, dẫu vậy tình yêu vẫn luôn ấp ủ trong tim mỗi người.

Ta đã yêu ai chưa, yêu một người khác giới một cách say đắm ấy? Chắc là đã rồi. Ta cuộc tròn mình như một viên đá tròn nhỏ và bắt đầu lăn, lăn qua những ô cửa, qua những câu chuyện tình. Bắt đầu ta là một cô gái tuổi 17, ta tung tăng áo dài, ta mệt nhoài với bài vở và ta rung động con tim. Khi ai đó đưa tập vở vô tình chạm vào tay ta, tim ta đánh thịch và như có một luồng điện nào vừa xẹt qua. Ta thẹn thùng, ta trộm nhìn và cười vô thức khi nghĩ về ai đó, nhưng ta lại giấu kín, ta biết được rằng ta đơn phương.

Thời gian trôi, 1 năm, 2 năm và lâu hơn, ta khép trái tim mình để chờ đợi ai đó mà chẳng chịu nói ra. Ta tự nhớ nhung, tự khóc thầm và rồi tự chờ đợi ai đó mà chẳng có một lời nói làm tin, có chăng đến cả sự vô vọng. Và rồi ta 20, ta cũng chẳng còn quá ngỡ ngàng về cuộc sống không còn nhiều ngốc xít như ngày xưa vì ta đã là một sinh viên thực thụ. Và ta cũng đã đủ dũng khí để hỏi rằng tình đơn phương của ta có vô nghĩa hay không. Nhưng làm sao đây, ta biết trách ai khi một từ “không thích” nhận được sau bao lâu yêu thương và chờ đợi. Ta sụp đổ, trái tim ta như những cánh bồ công anh kia tan nhanh và bay theo cùng gió.

yêu nhau

Ta lang thang đắm mình trong cơn gió lạnh, có thể ta đang tự hành hạ mình hay đang muốn đông lạnh yêu thương nào. Đến khi trái tim ta không còn đủ dưỡng khí, ta hé mở cho chút ánh nắng len lỏi vào, bỗng dưng những cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng tràn, chính là lúc ta gặp anh. Anh hiền lành, ít nói, anh ngượng ngùng khi ánh mắt giao nhau. Anh chẳng nói thích ta, chẳng nói yêu ta, nhưng anh nguyện thức tới khuya để nhắn rằng đêm nay hãy ngủ thật ngon, sao băng sẽ cho ta một điều ước. Thật đơn giản thôi nhưng lại thật ngọt ngào, và ta mỉm cười. Anh ở xa ta nhưng ta vẫn được nũng nịu, được kể lể mọi chuyện trên trời, dưới đất của ta.

Dẫu vòng tay không ngày ngày nắm chặt bởi hai tiếng yêu xa nhưng tim ta chưa lạnh giá bao giờ. Vậy là những mảnh vụn vỡ của bồ công anh có thể được chấp lại như một phép nhiệm màu, và trái tim ta chẳng đập loạn xạ cũng chẳng ngập ngừng, cứ thật tự nhiên thôi mà vẫn dâng lên một cảm xúc thật tuyệt diệu. Và ta biết rằng ta đã tìm được một nửa đích thực của mình một cách xứng đáng.

Ta đã tìm được hạnh phúc viên mỹ ta thầm mong nhưng còn nơi ai đó kia đã có hồng nhan tri kỉ hay vẫn đang lẻ bóng lạnh lùng. Vì mỗi mối tình đi qua đều là những chân tình đáng quý, nhưng đừng giữ mãi những gì không thuộc về mình, vì ở đâu đó tình yêu đích thực của ta vẫn còn chờ đợi, đừng ích kỉ mà để điều tuyệt vời ấy phải chờ đợi lâu. Rồi ai đi qua thương nhớ cũng sẽ cập nơi bến đỗ hạnh phúc của mình, hãy mở lòng và yêu đi. “Ngồi bên anh, bâng quơ em mơ về hoa cưới, trắng tinh khôi một giấc mộng tuyệt vời”.
  • Lại Thị Mỹ Huyền

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top