Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã quên mất cách yêu

2015-05-21 01:01

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Chiều tháng 5 nắng nhẹ, dạo bước trên con đường quen thuộc nó bỗng nghĩ về anh, gần năm rồi không tin nhắn yêu thương, không lời hỏi han ân cần, nó nhớ anh lắm. Giật mình cố kéo mình lại với thực tại nhưng nó chẳng thể, nên đành thả hồn trôi theo những kỷ niệm.

***



Nghe bài hát Quên cách yêu (Lương Bích Hữu)

Nó và anh yêu nhau được tròn hai năm, quãng thời gian ấy đẹp biết bao – mối tình đầu hồn nhiên, trong sáng. Ấy vậy mà chẳng biết số phận sắp xếp ra sao? Buộc nó phải đối mặt với hai chữ chia tay. Một buổi tối mùa đông, trước cái giá rét căm căm kèm theo chút mưa đông rả rích khiến cho trái tim ai đó trật nhịp. Nó cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông, với tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho anh như thường lệ. Những câu chuyện không đầu không cuối, tiếng cười đùa giòn tan của nó và anh khiến cho mùa đông dường như bớt lạnh. Tới nửa đêm, nó đòi nghe anh hát, anh biết không chối được nên đành làm theo anh biết nó thích nghe nhạc của ca sĩ nào, thậm trí nó thích bài nào là anh phải thuộc để hát nó nghe, đúng là đồ bướng bỉnh mà, nhưng điều đó càng làm anh yêu nó nhiều hơn. Giọng hát anh nhè nhẹ, ấm áp vang lên: “Mùa đông đã quá lạnh để có thể chia tay, Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay....”. Anh hát hay thật! Cái giọng hát ấy làm cho không đứa con gái ở lớp mê mẩn nhưng nó dường như không thế, điều đó khiến anh để ý tới.

Tối đó anh hát rất nhiều, hát tới khi anh gọi mà mãi nó mới trả lời, nó muốn đi ngủ thấy thế anh mỉm cười mắng yêu, dặn dò nó cẩn thận nhớ đóng cửa không đem gió lạnh, nhớ nhỏ thuốc mắt, nhớ hẹn báo thức sáng hôm sau dậy đi học. Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Nhưng có ai ngờ, mọi thứ đã thay đổi khi sáng hôm sau nó nhận được tin nhắn từ anh, không phải chúc buổi sáng tốt đẹp, không phải nhắc nhở nó điều gì, chỉ vỏn vẹn mấy chữ “ Mình chia tay em nhé”. Nó như không tin vào mắt mình, không tin những gì đang diễn ra, nó rất muốn gặp anh, hỏi lý do tại sao? Nhưng đôi chân nặng trĩu chẳng thể bước. Nó đau khổ nhưng không gáo thét mà chỉ nhẹ nhàng cầm tấm ảnh chụp chung với anh ôm vào lòng, mặc cho nước mắt cứ chảy hoài.

chia tay

Những ngày tháng trước đây, những hạnh phúc anh đem đến, cái đêm mà anh tỏ tình với nó, nó nhớ rất rõ. Anh hỏi nó “Mi quý ai nhất?” nó đang buồn ngủ nên mơ màng đáp “Ta quý mi nhất “, anh lại hỏi “Mi yêu ai nhất” nó chẳng ngần ngại trả lười “Ta yêu bố mẹ ta chứ ai?” . Anh phì cười vì cái giọng ngái ngủ đáng yêu ấy. Im lặng một chút anh nói “Sao mi không hỏi ta”. Nó như cái máy hỏi lại anh, nó chú tâm hỏi cho xong chứ chẳng để ý câu trả lời vì đang rất muốn đi ngủ. Nhưng dường như nó sực tỉnh khi nghe anh nói “Anh yêu em!”. Nó không hề nghĩ mình lại có màn tỏ tình hết sứ ấn tượng này, sau đó nó đồng ý làm bạn gái anh nhưng nó không cho anh thay đổi cách xưng hô, thật kỳ quái mà đáng yêu.

Tất cả mọi kỷ niệm về anh nối đuôi nhau ùa về giày vò con tim nó. Cảm giác khó tả, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Chia tay không lý do thật quá khó khăn với nó, nó không đủ dũng cảm để hỏi anh mà chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau này. Và hôm nay nó lại nghĩ về anh, gần một năm rồi không biết anh còn yêu nó không? Nó cuối cùng cũng biết được anh chia tay nó vì sợ làm ảnh hưởng tới việc học hành của nó và anh cũng mong muốn nó không vì anh mà từ bỏ ước mơ đi du học. Anh cũng đau khổ không kém gì nó, anh sợ, sợ nếu tiếp tục kó dài thêm nữa anh sẽ không quên được nó, không thể xa nó.

Còn nó, nó sợ yêu, nó chẳng dám yêu thêm ai nữa. Nó muốn một mình tự bước đi trên con đường không anh, nó vẫn nhớ về anh như nhớ người bạn tốt - người nó đã từng yêu.

© Phương Đào Thu – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top