Cuối cấp
2017-06-01 01:15
Tác giả:
Nghe bài hát Bạn thân - V music
Những năm tháng học trò tươi đẹp dần biến mất. Chỉ còn lại một vài ngày chúng tôi có thể vui đùa và học tập cùng nhau. Xa cái năm tháng cấp ba vui vẻ hồn nhiên, xa mái trường xa bạn bè ai cũng mang trong mình một nỗi buồn khó tả.
Trong chúng ta ai là người chưa từng trải qua cái thời học sinh vui tươi và đầy mơ mộng với biết bao dự định cho tương lai, biết bao ước mơ lý tưởng.
Người xưa có câu "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" quả là không sai vào đâu được. Cái tuổi học trò này là cái tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó mang lại cho ta biết bao kỷ niệm vui buồn. Những tiếng cười trong giờ giải lao, những giây phút căng thẳng khi các thầy cô vào lớp với câu nói kiểm tra bài cũ. Rồi cả nụ cười thơ ngây với những điều thật giản dị mà không tuổi nào có được.
Cái tuổi học trò đấy thực sự nó trôi qua rất nhanh. Chúng ta chẳng thể tin được là thời gian lại vội vã như vậy. Tại sao chẳng co ta thêm chút thời gian để tận hưởng những tháng ngày ngây thơ trong sáng ấy.
Khi mới vào lớp mười thì ai cũng nghĩ rằng ba năm trôi qua rất lâu. Nhưng rồi đến khi cuối năm lớp mười hai mới thấy thời gian thật sự trôi nhanh. Phía trước mặt những học sinh lớp mười hai như chúng tôi là bước ngoặt của cuộc đời. Rồi bao nhiêu là gian nan thử thách. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ chúng tôi được cười một nụ cười thoải mái như bây giờ nữa.
Chúng tôi, những người học sinh lớp mười hai chỉ còn hai mấy ngày nữa được ngồi trên ghế nhà trường. Được ngày nào cũng gặp những đứa bạn ngồi bên cạnh. Rồi cùng nhau chém gió cùng nhau cười. Cùng ôm nhau khóc cho những ngày xa nhau. Chỉ mong cho sau này ra ngoài có gặp nhau thì xin đừng quên nhau nhé. Hãy nở một nụ cười thật tươi để chào nhau thay cho lời cảm ơn cuộc sống đã mang ta đến với ngôi trường này, mang ta đến với cái lớp này, để dược gặp nhau và chơi với nhau. Hãy như vậy nhé, dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn của nhau.
© Khánh Linh Trần Thị - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.