Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Tiến Lanh

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

2017-09-15 21:10:00

Chúng tôi đã không còn thuộc về những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của chúng tôi cũng vậy. Nó đã mãi mãi ở lại với khoảng trời màu xanh lá, nơi đó có tôi, có cậu, có những tiếng cười trong trẻo và những tiếng ve ngân.

Ngủ riêng

Ngủ riêng

2017-06-06 01:00:00

Mẹ bảo với con trai 7 tuổi: - Ở nước ngoài trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ với mẹ để sau này còn tự lập. Từ ngày mai con cũng ngủ riêng nhé. Nó hỏi lại: - Thế sao bố lớn rồi mà vẫn ngủ với mẹ.

Nếu đêm nay khó ngủ

Nếu đêm nay khó ngủ

2017-05-24 01:00:00

"Anh khó ngủ quá." "Hay xuống bếp làm cốc sữa trộn mật ong mà uống đi anh." "Ừ, ý kiến hay đó." "Uống xong nhớ rửa cốc và thìa, lau khô rồi để vào chỗ cũ, đừng quên để sữa vào tủ lạnh, mật ong vào tủ gỗ. Nếu lò vi sóng và bàn có bị bẩn, anh nhớ lau sạch nhé." "Thôi, đột nhiên anh thấy buồn ngủ rồi."

Mặt trăng hay mặt trời

Mặt trăng hay mặt trời

2017-05-09 01:00:00

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: - Đẹp thật, nhìn trăng kìa! - Sai bét ! Đó là mặt trời ! - Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy? Người kia nhìn lên rồi hỏi: - Hai ông muốn hỏi cái mặt bên trái hay bên phải?

Điều ước

Điều ước

2017-04-25 01:00:00

"Tối qua mình mơ thấy gặp Tiên, Tiên cho mình một điều ước." "Cậu ước gì?" "Mình lôi quả địa cầu ra, bảo là cầu mong thế giới hoà bình, loài người không còn chiến tranh nghèo khổ." "Tiên bảo sao?" "Tiên bảo khó quá, Tiên không làm được. Kêu mình ước cái khác." "Thế cậu ước gì nữa?" "Mình bèn lôi ảnh của cậu ra, nhờ Tiên biến cậu thành hoa hậu thế giới." "Cậu tốt với mình quá, cảm ơn nha." "Nhưng Tiên bảo đưa quả địa cầu ra Tiên làm thử xem sao."

Đằng nào cũng chết

Đằng nào cũng chết

2017-04-18 01:00:00

- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi! - Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa. - Anh nói vậy là sao? - Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.

Lý do chia tay

Lý do chia tay

2017-04-11 01:00:00

ình cờ gặp lại người yêu cũ thời đại học. Cô ấy dẫn theo một thằng bé kháu khỉnh, càng nhìn càng giống tôi. Một cảm giác kì lạ dấy lên, tôi sợ hãi hỏi: "Chẳng lẽ vì anh lỡ làm em có bầu nên em mới chia tay anh?" Cô ấy liền trợn mắt đáp: "Đừng ngốc nữa, do có bầu với người ta tôi mới chia tay anh đấy."

Đằng nào cũng bị loại

Đằng nào cũng bị loại

2017-03-21 01:52:51

Trong một cuộc thi vấn đáp: GV: Trên máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục? HS: Dễ quá! Còn 499 cục.

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

2017-03-13 09:53:17

"Dạo này cậu béo hơn đấy." "Mình béo chơi vài ngày thôi, còn cậu thì xấu cả đời."

Không biết mình là ai

Không biết mình là ai

2017-03-06 09:45:33

Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”. Người kia ngạc nhiên: – Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói.

Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

2016-07-29 10:06:00

Con mình là máu mủ của hai chúng ta. Con sẽ thay em sống tiếp phần đời còn lại. Xin anh hãy chấp nhận hạnh phúc nhỏ bé này. Sau này con lớn lên, con sẽ giống em, anh sẽ nhìn thấy nụ cười của em trong nụ cười của con. Anh phải vui vẻ đón con chào đời chứ. Rồi sau này thay em chăm sóc cho con nữa…

 Blog Radio 452: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Blog Radio 452: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

2016-07-23 00:15:00

Chợt nhớ một câu nói rất đúng: “Ở bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ”. Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ mượn tấm lưng. Khi tựa vào nhau như thể, cả hai sẽ không chênh vênh.

back to top