Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi bình yên cho con tìm về

2015-11-26 04:44

Tác giả:


blogradio.vn - Con chân thành cảm ơn vì những hy sinh từ nhỏ bé tới to lớn nhất, những quan tâm, lo lắng, ân cần. Con cảm ơn những lời động viên, khích lệ. Cảm ơn vì những cái ôm. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã đến với vai trò là cha mẹ con trong đời!

***

Gửi người đã thổi vào con sự sống

Không chỉ là sự sống

Mà còn cả yêu thương

Và tin tưởng

Trong mắt con những ngày thơ bé, bố là một người hùng. Bố to lớn và có thể làm tất cả. Người hùng cho con một ngôi nhà ấm áp, cho con một khu vườn và cho con cả ngày tràn ngập tiếng cười.

Nụ cười của con được di truyền đủ đầy từ bố. Tính cách của con cũng được ươm mầm nhờ bố. Cho tới tận bây giờ, con vẫn yêu rất nhiều những điều bố dạy thuở thiếu thời. Những thứ đầu tiên học được khi bắt đầu nhìn vào cuộc sống sẽ sánh bước cùng con cho tới tận khi mắt nhắm tay xuôi. Con thích vẽ cũng giống bố vậy. Còn vẹn nguyên trong trí nhớ con là những bức tranh bố vẽ biển xanh vô tận. Bố cứ luôn yêu biển như thế. Biển dường như là mối tình đầu bố chôn giữ thẳm sâu trong lòng. Nhưng vì biển quá xa xôi và khó nắm giữ, chỉ có thể để ngắm nhìn và hồi nhớ, mà bố thì cần lắm một người phụ nữ đảm đương, thảo hiền, vậy nên bố chọn mẹ làm vợ của mình cũng như mẹ của chúng con. Và con chưa bao giờ nghi ngờ sự chọn lựa ấy. Bố mẹ là những món quà hoàn mỹ nhất từng đến bên con trong đời.

Nơi bình an để con tìm về

Bố dạy con cách yêu thiên nhiên và đắm mình trong thứ màu xanh đầy sức sống ấy. Giữa khu vườn rậm rạp, nhựa sống căng tràn như lúc nào cũng muốn tuôn trào ra khỏi lớp vỏ cứng cáp, con chẳng khác nào kẻ mới tập yêu lần đầu. Cái xúc cảm tươi mới xen lẫn hồi hộp chảy trong từng mạch máu. Chẳng có gì khó hiểu khi ai đó hỏi con thích màu gì, câu trả lời sẽ là màu xanh. Người ta nói đó là màu của hy vọng. Và đúng là con chưa một lần rũ bỏ những ước vọng bền bỉ cháy trong lòng. Chính bố đã đốt than, âm thầm quạt lửa cho nó.

Cảm ơn người hùng của con!

Khi lớn thêm một chút, bố trở thành người bạn. Có rất nhiều loại bạn bè trên thế gian này, riêng bố là một người bạn đặc biệt, tất nhiên là một người bạn tốt.

Bố bảo rằng ngay cả kẻ đã trải đời nhiều như bố mà vẫn còn bị dối lừa thì đôi mắt thơ dại của con làm sao đủ sức nhìn thấu. Vì vậy, hãy cứ trải nghiệm đi, để cuộc đời quất lên mình con những roi đòn rồi con sẽ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Nếu tất cả mọi người đều như bố, con tin chắc thế gian sẽ vô cùng đẹp đẽ. Nhưng nếu vậy, cuộc sống sẽ trở nên quá mức êm đềm, mà bản chất của nó thì không hề dễ chịu đến thế.

Bố luôn dặn con hãy để ý tới những người biết tôn trọng mẹ cha, bạn bè họ. Sau này, hãy dựa một chút vào điều đó để tìm kiếm bạn đời của con. Chưa một lần rơi vào lưới tình, con lại cười và nói hơn hai mươi năm qua, người đàn ông duy nhất từng làm con khóc chỉ có mình bố thôi. Bố là tiếng cười và cũng là nước mắt của con.

Cảm ơn bố - người bạn đặc biệt của con!

Cho tới lúc này, bố đã trở thành tri kỷ. Gắn bó trong một khoảng thời gian lâu như thế, dù muốn dù không, ta cũng phải khoác lên mình tấm áo bạn thân chí cốt, khó có thể chia rời.

Bố à, hình như suốt hơn ba năm rồi con chưa khiến bố tự hào thêm điều gì như trước nữa. Con hiểu bố chỉ mong trải bước chân con tràn ngập hoa hồng, để con có thể chân trần yên tâm đi trên đó, để con có thể bớt những lo toan, phiền muộn trong đời. Nhưng bố của con ơi, con yêu tự do, con cần bay nhảy, con muốn trải nghiệm, muốn đi và nhìn mọi thứ. Nhưng gia đình mới là nơi an bình thực sự nhất mà con luôn muốn tìm về.

Vậy hãy để con đi bố nhé! Bước trên đôi chân con để thấy mình được sống, được tồn tại và hạnh phúc. Đó cũng là một trong những ước mong của bố mà – có thể nhìn con cái mình vui vẻ mỗi ngày.

Nếu có một sự may mắn tình cờ nào đó khiến bố đọc được hay nghe thấy những lời này, bố hãy cười thật tươi và đừng trêu đùa con nhé!

Nơi bình an để con tìm về

Con chỉ muốn nói ra vài điều thật giản đơn khi thốt ra với người khác nhưng lại khó khăn, gượng gạo nếu nói với người thân mình. Rằng con chân thành cảm ơn vì những hy sinh từ nhỏ bé tới to lớn nhất, những quan tâm, lo lắng, ân cần. Con cảm ơn những lời động viên, khích lệ. Cảm ơn vì những cái ôm. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã đến với vai trò là cha mẹ con trong đời!

Con cũng xin lỗi cho những lần thiếu suy nghĩ, khiến bố buồn phiền. Con xin lỗi vì đôi lần nói dối. Xin lỗi vì đã vô tình khắc thêm những vệt nhăn trên vầng trán. Nhưng bên cạnh bố vẫn luôn có mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương bố như thế.

Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy sẽ còn theo con đi đến cuối đời.

Chỉ khi tâm hồn đủ tình yêu, người ta mới có thể cho đi nhiều điều đến vậy.

Và bố thì đã cho con tròn đầy mọi thứ.

Cao hơn mảng trời xanh kia, trong trái tim con bố là cả vũ trụ. Con yêu Bố, rất nhiều!

© Mầm – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top