Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đồng hành cùng em trong những ngày không anh

2015-07-07 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn – Những ngày anh chưa xuất hiện là những ngày chuyển mùa chông chênh mà em không thể nào níu giữ. Chông chênh bởi sự lạ lùng của tình yêu, khi em nhìn về người mà chẳng được đáp hồi, khi người ta nhìn em mà em chẳng thể nào quay đầu nổi. Bởi em vẫn đang đợi anh…

***

Những ngày mùa sang em thấy mình chông chênh đến lạ. Đứa con gái như em đã quen làm bạn với cô đơn vậy mà có lúc thấy mình như muốn ngã.

Anh biết không? Em vẫn chờ anh tới vào một ngày không xa. Bởi em luôn mặc định người sau cùng ở bên em là anh. Dẫu rằng em chẳng biết mình phải chờ tới bao giờ. Nhưng em tin khi anh xuất hiện em sẽ nhận thấy. Như một bài hát không nhạc điệu vẫn hoà chung một nhịp, người em thương và cũng thương em chân thành.

Em chẳng thể níu nổi mùa sang. Và em sợ rằng mình sẽ đi qua những tháng năm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân mà không có anh. Nhưng em không hối hận về tuổi trẻ của mình. Yêu và được yêu. Em muốn kể anh nghe về người và cậu ấy. Hai chàng trai đến trước anh - một người em thương và một người thương em.

Người em thương…

Em gặp người vào mùa đông. Trong một thời gian dài em đã nhầm tưởng người là anh - người sẽ cùng em đi tới cuối đường.

nhìn về phía anh

Nhưng em đã rất buồn khi người chỉ đồng hành cùng em trên một đoạn đường ngắn ngủi mà ở đó em luôn là người bước sau, âm thầm dõi theo người chỉ mong người một lần quay lại. Còn người thì luôn hướng về phía cô ấy. Tình yêu thật lạ...

Ngày em ngỏ lời, trời mưa lớn. Từng hạt mưa thi nhau rớt xuống chiếc ô tạo thành vòng tròn bao quanh em. Phải chăng mưa đang bảo vệ em? Người cười - nụ cười lạnh như mưa. Trong một ngày, cả em và người đều nhận được lời chối từ. Những nỗi đau giống nhau cùng được mưa sưởi ấm. Người bước đi và em biết mình cần đi về hướng ngược lại. Người không thuộc về em.

Anh biết không? Em chưa từng hối hận vì đã thương người. Bởi em biết chọn đúng người để mình trao gửi yêu thương cũng là một loại hạnh phúc. Với em, người luôn là một người đàn ông tử tế.

Ngày người rời đi, em không khóc. Em dễ dàng đón nhận cuộc sống mà không có người hiện hữu. Nhẹ nhàng như lúc người rời bỏ: "Chúng ta đều là những người được cô đơn lựa chọn. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì sợ cô đơn mà đến với người mình không yêu. Tình yêu vốn dĩ luôn công bằng. Tình cảm chúng ta cho đi bây giờ có thể không nhận được sự hồi đáp tương xứng, nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận được một tình cảm tương tự từ một người khác vào một thời điểm thích hợp. Một người sinh ra là để dành cho ta".

Còn người thương em…

Cậu ấy là người đồng hành cùng em một quãng thời gian rất dài. Có lẽ ngoài gia đình, và sau này là anh thì cậu ấy là người hiểu em nhất. Là người có thể tìm thấy em vào ngày mưa, khi em đang co mình trong góc quán nhỏ, không có niềm vui, không cả nỗi buồn mà chỉ toàn là trống rỗng. Ngồi bên em dù là trong thinh lặng để em biết mình không cô độc.

Cậu ấy cũng là người cùng em rong ruổi trên các cung đường ngày nắng, kéo em ra khỏi những ngày cuối tuần ảm đạm, cùng em chia sẻ tất cả mọi thứ. Với em, cậu ấy là người bạn thân thiết nhất. Em không thể hình dung tuổi trẻ của mình nếu không có cậu ấy sẽ tẻ nhạt nhường nào.

người thương em

Thế nhưng, khi em biết rằng tình cảm cậu ấy dành cho em trên mức tình bạn, em bỗng lo sợ. Em biết mình chẳng thể trao cho cậu ấy thứ tình cảm mà cậu ấy mong. Người ta vốn không thể lý giải được lý do vì sao ta yêu hay không yêu một người. Tình bạn của chúng em từ khi nào lại chẳng còn vô tư? Hoặc em đã chẳng còn có thể vô tư đón nhận sự quan tâm của cậu ấy. Cậu ấy là người bạn em không muốn mất trong cuộc đời nhưng em biết mình không thể ích kỷ giữ cậu ấy ở bên. Em tin đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ gặp được cô gái của mình. Khi đó chúng em có thể thản nhiên mỉm cười đối diện với nhau. Bên cạnh cậu ấy là người cậu ấy thương và bên cạnh em là anh.

Anh...

Cuộc đời chúng ta đi qua biết bao người. Có người ở lại, có người ra đi. Người và cậu ấy là một phần tuổi trẻ của em, một phần ký ức đẹp đẽ mà em không muốn lãng quên. Họ đã cùng em đi trên một đoạn đường ngắn ngủi rồi rẽ về những hướng khác nhau. Còn anh sẽ là người cùng em song hành suốt quãng đường còn lại. Ở lại và không bao giờ rời bỏ.

Anh biết không? Em sắp bước sang tuổi 25, nhưng em một mình, và không anh. Nhưng cuộc sống của em không vì thế mà vô vị, tẻ nhạt. Em có công việc mà mình yêu thích, có thể đi tới bất cứ nơi đâu mà em muốn, bên em còn có gia đình, bè bạn. Em không cô đơn. Chỉ là đôi lúc thấy lòng chông chênh khi mùa sang, cần lắm một bờ vai để tựa vào đưa em đi qua ngày hoang vắng. Bởi em tin trên thế gian này vẫn còn có anh chờ đợi em nên anh à: Em vẫn độc thân chờ anh tới...

© Bụi – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top