Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đông rồi, em cũng sẽ mở lòng thôi

2014-12-17 01:05

Tác giả:


Yêu 24/7 - Ngày hôm nay, gió đã cuốn tan đi mọi gánh nặng và sợ hãi trong em. Phía xa xa ấy, đèn đường đua nhau tỏa sáng, đèn xe vui tươi chuyển động, những tiếng cười rộn rã, những cái ôm thật chặt hay như là, đôi mắt ấy, sẽ luôn cười… Đông rồi, em cũng sẽ mở lòng thôi!

***

Tháng 12, lạnh về. Khi mà người ta sẽ ấm áp bên nhau, tay trong tay cùng nhau đi dạo, đi nhà hàng hay trổ tài nấu cho nhau những món ăn yêu thích, thì giờ đây, em lại một mình ôm trọn cái sân thượng cao vút, đầy gió, em mỉm cười và dành trọn suy nghĩ về anh.

Nhớ có lần anh hỏi “Tại sao em luôn thích ở một mình? Tại sao em luôn thu mình lại và đẩy người khác ra xa?”

Tại sao ư? Em không thể giải thích được. Có thể là do em quá ích kỷ, em chỉ muốn giữ những suy nghĩ cho riêng em. Để rồi hôm đó anh đã đứng bên em, sau lưng em, rất lâu và im lặng.

Em - Cô gái của gió. Chẳng tự nhiên mà bạn bè lại đặt cho em cái biệt hiệu ấy. Em tự do và thích phiêu du. Có lẽ cũng vì thế mà anh có tình cảm với em.

Trời lạnh buốt, 5h sáng em bắt anh dậy đạp xe cùng em quanh bờ hồ chỉ với lý do đơn giản: tự nhiên em thích lạnh. Tan sở, anh chạy xe 20km đến đón em, bị em đuổi về không thương tiếc chỉ bởi: tự nhiên em muốn đi xe bus. Đi chơi ư? Em còn nhiều việc phải làm lắm! Anh tới nhà em? Không, em không thích!

Cứ thế, xung quanh em lúc nào cũng có hàng vạn lý do để em có thể đẩy anh ra xa. Chính em cũng không hiểu tại sao em lại làm điều đó mặc dù em rất quý anh. Có thể là, em chạy trốn hay sợ hãi tình cảm. Em sợ rằng tất cả đàn ông trên thế gian này rồi cũng sẽ bội bạc như bố em.

đông rồi

Em chính thức đẩy anh ra xa sau 1 năm 20 ngày anh đã sai lầm làm con tim em rạo rực. Người ta bảo thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả. Em tin. Em bây giờ lại trở về làm cô gái của gió chính hiệu. Em điên cuồng với công việc và các hoạt động vào ban ngày, tối về em thu mình tan theo gió. Em vẫn yêu lạnh, cái lạnh tê buốt giúp em không còn cảm giác, em không thấy sợ, không thấy đau.

Đã gần 1 năm, em và anh không một lần trò chuyện. Hôm nay trong buổi hội chợ sách, em tình cờ gặp anh. Anh trưởng thành và vui vẻ hơn. Đôi mắt anh vẫn long lanh và dịu dàng. Trong đôi mắt ấy, giờ đã không còn hình ảnh một cô gái ương bướng, khó hiểu mà thay vào đó là hình ảnh một cô gái thông minh, hiền dịu và yêu anh thật nhiều. Em vui. Ấy vậy mà nụ cười anh hạnh phúc gặp em lại có phần hơi gượng gạo. Có thể anh e ngại vì anh đã tìm thấy hạnh phúc trước em. Nhưng anh quên rồi, em là cô gái của gió.

Ngày hôm nay, gió đã cuốn tan đi mọi gánh nặng và sợ hãi trong em.

Phía xa xa ấy, đèn đường đua nhau tỏa sáng, đèn xe vui tươi chuyển động, những tiếng cười rộn rã, những cái ôm thật chặt hay như là, đôi mắt ấy, sẽ luôn cười…

“I had a dream so big and loud. I jumped so high I touched the clouds.
Wo-oah-oah-oa h-oah-oh.
I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night.
Wo-oah-oah-oah -oah-oh”.

Sao băng chợt vụt qua…Đông rồi, em cũng sẽ mở lòng thôi!
  • Huyền Trinh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top