Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo

2015-05-22 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Bên ngoài kia, ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua khe cửa, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Con người ta có vô vàn cách sống khác nhau, nhưng đích cuối cùng là sự hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân mình.

***

Trời mưa như trút nước, ào ào như cuốn trôi đi dòng kí ức về ai đó. Tôi ngồi trong phòng nhìn hạt mưa bên ngoài rơi rơi rồi bất chợt nhớ tới anh – mối tình đầu sâu đậm của tôi. Mưa rồi mưa, tạt vào mặt lạnh buốt không thể phân biệt nổi nước mưa và nước mắt.

Quá khứ lại hiện về trong tôi.

Tôi và anh, mối tình đầu 5 năm nhưng lại dễ dàng chia làm hai lối rẽ.

Hôm nay, cô gái 22 tuổi, một mình đi về trên những con đường sau giờ học trên lớp, một mình đón nhận những hạnh phúc nhỏ nhặt khi trên lớp tám chuyện cùng bạn bè và đón nhận cả những khó khăn trong cuộc sống, một mình và không có anh.

Lang thang trên đương phố, đôi khi bắt gặp những cặp tình nhân. tôi mỉm cười chúc phúc cho họ. Bởi vì cuộc sống của những cô gái độc thân cũng thú vị lắm.

Độc thân, tôi có dư thời gian để chăm sóc chính bản thân mình, trò chuyện với bạn bè, shopping, cắm hoa, nấu ăn…

Mỗi ngày mới đến, tôi hào hứng chào đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm mỏng rớt vào căn phòng nhỏ. Rồi lại hào hứng thưởng cho chú mèo “ Đẹp trai” bữa sáng thịnh soạn bằng một con cá rán giòn. Và tôi lại tung tăng theo điệu nhạc, vui vẻ đón chờ những niềm hạnh phúc.

câu chuyện, độc thân, vui vẻ

Tôi chợt nhận ra rằng, đâu phải có người bên cạnh mình làm chỗ dựa, quan tâm và chia sẻ mới là hạnh phúc. Hạnh phúc là biết cho đi mà không chờ đợi sự đền đáp. Cuộc sống quanh tôi vẫn có những người bạn nghe tôi than thở, chia sẻ cuộc sống. Còn mẹ tôi thì luôn càu nhàu khi tôi không biết ăn mặc cho dịu dàng như một cô gái thay cho những bộ đồ hầm hố cá tính. Ba tôi yêu thương hết mực, còn có đứa em to đầu mà trẻ con ngày nào cũng chành chọe với bà chị độc thân khó tính. Còn có những nơi mà cần tôi đặt chân tới khám phá.

Độc thân, tôi chăm chút bản thân vì không muốn mọi người gọi là bà cô già khó tính. Tôi đã nhận ra cần phải yêu chính bản thân mình. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho mối tình đầu cùng anh. Và giờ đây tôi học cách sống cho mình cùng những niềm đam mê mới lạ.

Và cuối cùng với sức mạnh phi thường nào đó, tôi đã vượt qua chính mình để viết lại câu chuyện độc thân vui vẻ của tôi.

22 tuổi, tuổi cuối cùng của quãng đời sinh viên. Bận rộn với những bài tập, thi cử hay lo lắng cho tương lai sắp tới. Biết bao kế hoạch, biết bao dự định khiến tôi quên mất rằng mình đang độc thân.

“Yêu thương dạy cho chúng ta cách quên đi những thứ khiến mình đau lòng và bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo”.

Con người ta có vô vàn cách sống khác nhau, nhưng đích cuối cùng là sự hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân mình. Hãy để cuộc sống tự an bài cho mình, nếu chưa gặp được một nửa của mình thì hãy sống độc thân vui vẻ chứ đừng ép mình vào một cuộc tình không mong muốn.

Bên ngoài kia, ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua khe cửa, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Và sau những bộn bề, những suy nghĩ suốt chiều dài tuổi 22, tôi tự thưởng cho mình một ngày độc thân nhàn rỗi.

© Lại Thị Thúy Huyền – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top