Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cung hoàng đạo dễ cả thèm chóng chán trong tình yêu

2017-11-17 01:20

Tác giả:


Bản chất của Song Tử là tò mò và thích đổi mới, thế nên chính bản thân họ cũng thấy rất khó để gắn bó với một ai đó lâu dài.

***

blog radio, Đừng vội tin vào tình yêu của những cung hoàng đạo này vì là chuyên gia cả thèm chóng chán

Hạng 1: Song Tử

Bản chất của Song Tử là tò mò và thích đổi mới, thế nên chính bản thân họ cũng thấy rất khó để gắn bó với một ai đó lâu dài. Mặc dù trong tình yêu Song Tử rất chung thủy nhưng họ lại luôn khao khát sự tự do và không bị ràng buộc là ưu tiên hàng đầu.

Người thuộc cung Song Tử rất thiếu kiên nhẫn, họ thường xuyên thay đổi sở thích và hoạt động của mình, và họ thích tìm hiểu nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn. Khả năng thích nghi và hòa hợp ở Song Tử cũng rất là cao nên họ không ngần ngại vứt bỏ những gì đã cũ hay đã gắn bó lâu để tìm kiếm nhứng điều mới mẻ.

Trong tình yêu, họ muốn bản thân mình trở thành trung tâm của sự chú ý, cũng rất dễ nhàm chán nên thích đi tìm những luồng gió mới.

Nếu yêu một Song Tử, bạn cần phải luôn làm mới bản thân và tình yêu, đặc biệt là phải làm cho họ ghen và tìm cách để giữ bạn thì mới mong tình cảm lâu dài.

Hạng 2: Nhân Mã


Nhân Mã là kiểu người rất thích làm mới mình, thích sự tự do và khám phá những điều mới. Trong tình cảm, Nhân Mã có tính cách do dự sẽ gặp khó khăn khi phải gắn chặt với một người nhất định.

Thường thì sau một thời gian gắn bó với người nào đó, họ thường nhận ra đã hết hứng thú, lại thấy bồn chồn không yên và muốn đi tìm cảm giác mới. Họ là hình mẫu điển hình của tuýp người "đứng núi này trông núi nọ".

Nếu bạn muốn ở bên anh chàng hay cô nàng thuộc cung này hãy để cho họ được tự do làm những gì họ thích. Bạn thậm chí phải chấp nhận sự không chung thuỷ “chán cơm thèm phở” và nhắm mắt cho qua chuyện, vì người cung thuộc Nhân Mã thường dễ bị "dính thính" từ người khác phái.

blog radio, Đừng vội tin vào tình yêu của những cung hoàng đạo này vì là chuyên gia cả thèm chóng chán
Hạng 3: Thiên Bình

Tử vi Thiên Bình là chòm sao rất đào hoa, có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bản thân họ cũng thích được quan tâm chú ý như vậy nên ai dành tình cảm họ cũng không từ chối một cách rõ ràng.

Bởi thế, dù đã có người yêu, nhưng họ vẫn giữ thói quen liếc mắt đưa tình với nhiều người. Hơn thế nữa, Thiên Bình không phải là mẫu người quyết đoán, họ thường do dự, thế nên rất hay bị dụ và bị mê hoặc bởi những thứ mới mẻ hay những người mới.

Theo Vietnamnet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top